Nạn hiếp dâm tại Ấn Độ lại một lần nữa đáng lên án khi mới đây một bé gái 14 tuổi phải nhập viện điều trị sau khi bị các quân nhân ép uống rượu rồi cưỡng hiếp tập thể nhiều lần trong nhà vệ sinh trên một chuyến tàu.< ?xml:namespace prefix = "o" ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
Indian Express đưa tin bé gái này bị cưỡng hiếp khi bỏ đi ở Kolkata sau khi bị bố mẹ cấm tới nhà bạn chơi. Sau đó bé gái này đã đi nhầm vào toa tàu dành cho các quân nhân trên chuyến chuyến tàu Howrah-Amritsar Express.
Sau khi cảnh sát nhận được tin báo mất tích từ gia đình nạn nhân. Lực lượng chức năng đã phát hiện em bé bước lên đoàn tàu Howrah-Amritsar Express thông qua camera quan sát. Khi cảnh sát cho dừng con tàu tại nhà ga ở Madhupur và lục soát toàn bộ tàu. Bé gái được tìm thấy trong trạng thái bất tỉnh ở toa tàu dành cho quân nhân. Bên cạnh cô bé, là sỹ quan tên Mandrish Tripathi. Cảnh sát đã đưa cô bé tới bệnh viện điều trị, đồng thời tạm giữ Tripathi.
Sau khi tỉnh, cô bé đã khai với cảnh sát rằng mình đi lạc vào toa tàu danh cho quân nhân. Tại đây, bé gái này bị 3 đối tượng (trong đó có Tripathi) ép uống rượu. Sau đó, hai đối tượng đã kéo cô bé vào nhà vệ sinh và thực hiện hành vi đồi bại cho tới khi nạn nhân bất tỉnh.
Kiểm tra y tế cho thấy cô bé bị xâm hại tình dục. Theo Times of India, hai đối tượng này đã bỏ trốn. Hiện quân đội Ấn Độ đang hợp tác với cảnh sát để truy tìm hai nghi phạm này.
Tổng hợp