Tận sâu giữa một trung tâm mua sắm trong một thị trấn ở Brisbane, chiến dịch tranh cử của đảng Lao Động đã chứng kiến hai tiếng đồng hồ rực sáng của những ngày êm ả vào năm 2007.
Ông Kevin Rudd, xuống đường lần đầu tiên kể từ khi được giải phẫu sạn mật và đạt danh hiệu mới là vị cứu tinh của đảng Lao Động, đã được khách mua sắm hân hoan chúc mừng.
Sự xuất hiện diễn ra sau buổi gặp mặt của ông với Bà Julia Gillard – lần đầu tiên kể từ khi ông bị lật đổ cách đây 6 tuần lễ.
Cựu thủ tướng chọn trung tâm mua sắm Carindale ở đơn vị ngang ngửa Bonner để mở đầu việc tham gia vào chiến dịch tranh cử của đảng Lao Động sau khi nhận được lời yêu cầu nhờ giúp đỡ của Bà Gillard.
Ông từ chối trả lời câu hỏi của giới truyền thông và cho thấy khả năng trong nghề ngoại giao khi được dân chúng bày tỏ nỗi buồn trước sự suy tàn của ông.
Ông nói: “Điều mà tôi thực sự quan tâm đến là làm thế nào để bảo vệ và tài trợ cho các bệnh viện một cách thích đáng và làm thế nào để chúng ta ngăn chặn công việc cải tổ các bệnh viện khỏi bị phá nát. Điều lo sợ lớn nhất của tôi về Ông Abbott là ông ta sẽ phá nát cuộc cải tổ đó”.