Sinh viên Ấn Độ ở Melbourne được khuyên không nói lớn tiếng ngoài đường

18 Tháng 2, 2009 | Tin vắn khắp nơi

Theo một bản tin trên báo the Age ngày hôm nay thì các sinh viên Ấn Độ sẽ được dạy chớ nói lớn tiếng bằng ngôn ngữ của họ ở ngoài đường và tránh gây biểu hiệu của sự giàu có như mang Ipods hay máy laptop khi đi xe điện vào buổi tối.

 

Cảnh sát cho hay các vụ cướp ở miền tây Melbourne đã gia tăng tới 27% trong năm ngoái và 1 phần 3 nạn nhân là những người có bề ngoài trông giống người Ấn Độ.

 

Một đại diện của sinh viên Ấn ở Melbourne nói thành phố Melbourne nơi có 33,000 sinh viên Ấn Độ đang theo học ra vẻ không còn là nơi được xem an toàn nữa, vì thế họ có thể sẽ phải tìm chỗ khác để theo học.

 

Thanh tra cả sát ở thành phố Brimbank nói phải làm sao để cho sinh viên Ấn khỏi trở thành các nạn nhân và hóa giải sự thiếu tin tưởng của họ vào cảnh sát

 

Ông Scott Mahony nói các sinh viên Ấn nên đi ở những con đường có nhiều đèn sáng dù phải đi xa hơn, chớ bày tỏ dấu hiệu họ giàu có như mang Ipod, điện thoại lưu động và chớ nói to tiếng bằng ngôn ngữ của họ ngoài đường.

 

Trong thời gian gần đây có nhiều sự bạo động đối với những sinh viên có dáng dấp là người Ấn và họ coi đấy như là một sự kỳ thị.

 

Tuy nhiên một người Ấn cho rằng sinh viên Ấn nên biết rằng ở đây, khi người ta đi ngoài đường, trên xe cộ công cộng, người ta không nói to tiếng, người ta không chấp nhận chuyện đó và vì thế có thể gây sự chú ý, tạo sự bạo động. Ông này nói: “Nói chuyện với nhau thật lớn tiếng không gây phật lòng ở Ấn Độ”.