Sinh viên tiến sĩ Annie Lê chết vì nghẹt thở

17 Tháng 9, 2009 | Tin vắn khắp nơi

Cái chết của cô Annie Lê với thi thể được phát hiện vào Chủ Nhật vừa qua đã được báo chí toàn cầu đưa tin, kể cả ở Úc.

 

Nhà chức trách thuộc thành phố New Haven tiểu bang Connecticut không nói rõ Annie Lê bị bị giết như thế nào nhưng AP cho rằng cô có thể đã bị bóp cổ, siết cổ bằng tay hoặc bằng một vật cứng như ống nước.

 

Thông tin này được văn phòng chuyên gia khám nghiệm tử thi đưa ra hôm qua trong khi cảnh sát vẫn chờ kết quả kiểm định mẫu ADN lấy từ Raymond Clark, kỹ thuật viên phòng thí nghiệm nơi Annie Lê làm việc.

Các nhà điều tra cho biết họ phải chờ vài ngày trước khi quyết định có truy tố Ray Clark hay không. Ckark  bị còng tay đưa vào xe cảnh sát nhưng đã được thả hôm qua.

Cảnh sát trưởng thành phố New Haven James Lewis cho hay họ đang thường xuyên giám sát Clark và một số người khác.

 

Ông cũng cho biết kỹ thuật viên của trường Yale này không tiếp chuyện các nhà điều tra. “Đã có lúc anh ta sẵn sàng trả lời câu hỏi, tuy nhiên, lúc này, anh ta duy trì quyền im lặng”, Lewis nói. “Anh ta có luật sư. Chúng tôi không thể thẩm vấn nếu anh ta không muốn”.

 

Ray Clark là kỹ thuật viên chuyên chăm sóc những động vật trong phòng nghiên cứu của đại học danh tiếng Yale. Annie Lê  làm việc cùng tòa nhà với Clark do cô đang tham gia cuộc nghiên cứu về những enzyme có thể giúp điều trị bệnh ung thư, tiểu đường và loạn dưỡng cơ.