Một học sinh đã bị bắn chết tại trường trung học Chardon High School ở Ohio vào đầu tuần này. Có 4 học sinh khác bị thương và nghi can đã bị bắt.
Trong cuộc họp báo, Cảnh Sát Trưởng Sở Cảnh Sát Chardon Tim McKenna cho biết có một học sinh đã thiệt mạng.
Cảnh sát vẫn chưa xác dịnh danh tính của nghi can, chỉ cho hay người này là một người ở tuổi vị thành niên, tuy bị bắt nhưng chưa bị truy tố. Hắn đã nổ súng trong quán cafeteria trong lúc các học sinh đang ăn sáng lúc 8 giờ sáng.
Một giáo viên đã rượt theo nghi can, hắn chạy ra ngoài rồi đầu thú với người đi đường.
Heather Ziska, một học sinh của trường cho hay là em chỉ đứng cách nghi can có vài feet khi hắn nổ súng và hắn là học sinh trong trường.
Hiệu trưởng Joseph Bergant trong một cuộc họp báo đã cho biết: “Chúng tôi cầu nguyện cho 5 nạn nhân và gia đình của họ. Thật là một bi kịch khủng khiếp”.
Nhiều toán cảnh sát, kể cả biệt đội SWAT cũng đã hối hả đến trường sau khi có tin nổ súng. Tất cả trường học trong học khu Geauga đã bị đóng cửa.
Qua ngày Thứ Ba, có thêm 2 trong số 4 học sinh bị thương chết, nâng số thiệt mạng lên 3 nguời.
Báo chí cho hay nghi can tên T.J. Lane, một học sinh ở truờng gần đó dành cho các thiếu niên có nhiều vấn đề.