Thẩm phán xin quốc hội tiểu bang New South Wales chớ cách chức ông

05 Tháng 7, 2011 | Tin vắn khắp nơi

 

Trong một diễn văn đọc trước Thượng viện tiểu bang NSW, Úc Châu,  Thẩm phán Brian Vincent Maloney nói ông đứng trước họ với tư cách một người đàn ông và một người giữ chức vụ tòa án, một người có cái bệnh “tôi đã không chọn nhưng cái bệnh tôi bị”.

 

Thẩm phán kể việc ông phải chống lại bệnh lưỡng cực (bipolar) đã gây nên việc bị bốn người khiếu nại có thể làm cho ông bị mất việc.  Một bản tường trình của tòa án nộp cho quốc hội cho thấy ông Maloney đã hành xử “quá thấp dưới tiêu chuẩn của một quan chức tòa án”.

 

Trong thời gian từ năm 2002 đến 2010 có 4 vụ khiếu nại trong đó có một vụ ông thẩm phán yêu cầu một chuyên viên tâm thần đứng dậy và “hãy tỏ cho chúng tôi biết bà có thai”. Ông thẩm phán cũng bị xác nhận là đã diễu cợt và dọa nạt một người không có luật sư đại diện trong một vụ kiện.

 

Ông thẩm phán yêu cầu Thượng viện chớ đuổi việc ông bởi vì ông bị bệnh, bởi ông đã tìm cách chữa trị, rằng họ không nên tái áp dụng sự sỉ nhục và không tha thứ của thế kỷ thứ 19 mà hãy cùng với ông tranh đấu để chống sự bất công, sự không khoan dung đối với những người bị bệnh tâm thần.

 

Một tuần trước đó, các dân biểu đã bác bỏ một nghị quyết đòi cách chức bà Thẩm phán Jennifer Betts vì những khiếu nại về sự hành xử không xứng đáng khi bà chủ tọa các phiên tòa.

 

Các thượng nghị sĩ sẽ tranh luận có nên cách chức ông không và hầu như sẽ biểu quyết bác bỏ đề nghị đuổi việc ông.