Hôm Chủ Nhật, Thủ tướng Anh David Cameron cùng vợ và ba đứa con và hai gia đình người bạn ăn cơm tối tại Plough Inn trong ngôi làng vùng Cadsden ở tây bắc thành phố Luân Đôn.
Họ trở về nhà mà không biết rằng đứa con gái 8 tuổi của họ ăn ở trong cầu tiêu của quán rượu. Theo báo The Sun, khi trở về nhà hai vợ chồng không thấy con thì mới gọi cho quán rượu và được biết con họ đang ở đó an toàn. Và họ trở lại đón con ngay.
Một phát ngôn viên của thủ tướng và bà vợ ông nói họ rất hốt hoảng khi biết con gái nhỏ không đi với họ, bởi hai ông bà đi hai xe riêng, và trong khi ông tưởng bé Nancy đi với vợ thì bà vợ lại tưởng con đi với chồng.