Lần đầu tiên một thủ tướng Úc sau Thủ tướng Paul Keating mừng sinh nhật 50 tuổi khi vào ngồi trong dinh The Lodge. Bà Julia đã đến một trường tiểu học ở vùng Werribee miền tây Melbourne thăm học sinh trong ngày 29 tháng 9 và tại đây bà được các em học sinh hát bài Happy Birthday mừng sinh nhật của bà.
Theo báo The Age, tại căn nhà của bà ở vùng Altona, bà đã được hàng xóm thổi kèn đồng saxo bài Mừng Sinh Nhật cho bà.
Ngoại trưởng Kevin Rudd sau chuyến công du trở về Úc cũng đã gởi lời chúc mừng đối thủ đã giành chiếc ghế của ông cách đây 15 tháng. Ông Rudd nói: “Đến con số Five-o là một chặng đường quan trọng trong một đời người. Tôi chúc bà ta một sinh nhật hạnh phúc”.
Được hỏi bà Gillard có chúc mừng ông sinh nhật thứ 54 vào tuần qua không, ông Rudd nói hầu như ông không nhớ nhưng chắc chắn bà thủ tướng “có những điều khác trong đầu óc bà”.
Trong khi đó, Thủ lãnh Đối lập nói ông chúc bà Gillard có một sinh nhật hạnh phúc nhưng cũng nói thêm: “Tôi không chắc sẽ còn bao nhiêu cái sinh nhật nữa khi bà đang còn ngồi trong Dinh Thủ tướng, nhưng tôi chắc chắn chúc bà có một happy birthday”.
Bà Gillard nói đến tuổi 40 bà chẳng thấy quan tâm nên đến 50 tuổi cũng vậy thôi, mọi chuyện bình thường.
Bà Gillard đã có một buổi ăn tối với người tình và vài bạn bè. Nghe nói ông bồ của bà tặng bà thủ tướng một con chó con và ít đồ nữ trang.