Ít khi con người bình tĩnh đến độ được gọi là “No-drama Obama” phải nổi giận. Thế mà hôm nay ông phải tức để đến độ mắng mỏ các đại gia trên đường Wall Street ở Nữu Ước rằng họ là bọn người “đáng xấu hổ” và “vô trách nhiệm”.
Tổng thống Obama đã nổi nóng khi ông đọc bài báo tường trình các chi tiết về lợi tức của các giám đốc trong khu vực tài chánh Wall Street trong đó năm vừa qua tiền thưởng (bonus) của các đại gia lên tới $18.4 tỉ đô la mặc dầu thị trường chứng khoán suy sụp thê thảm và dẫn tới suy thoái kinh tế.
Lý do trong khi chính phủ (Bush) xin số tiền $700 tỉ để cứu họ thì họ lại trả tiền cho họ quá nhiều, những đồng tiền do người thọ thuế đóng góp.
Ông Obama cho rằng trả tiền thưởng tới $18.4 tỉ là đỉnh cao của sự vô trách nhiệm, đáng xấu hổ. Tổng thống nói sẽ có lúc họ hưởng lợi tức và tiền thưởng về sau này, nhưng bây giờ không phải lúc.
Đã có một ngân hàng bị cúp tiền cấp cứu khi chính phủ phát hiện các xếp lớn của ngân hàng bỏ ra $42 triệu đô để mua máy bay riêng cho các xếp lớn dùng.
Một chuyên gia tư vấn về lương bổng và tiền thưởng ở Nữu Ước nói ông thông cảm cho sự tức giận, nhưng người ở con đường Wall Street làm việc không bằng lương mà hưởng tiền thưởng. Vì thế, nếu không có tiền thưởng thì có thể có nhiều công ty trên đường Wall Street sẽ đóng cửa.