Raymond McLaren là một người thực sự tin vào một câu châm ngôn “trễ còn hơn không bao giờ”, ngay cả khi trễ có nghĩa là hơn nửa thế kỷ.
Hôm thứ Sáu tuần qua, cuối cùng Ông McLaren đã hoàn trả cuốn sách nhan đề “Knots, Splices and Fancy Work”, mà ông đã mượn của thư viện Newcastle vào năm 1957.
Tính tổng cộng là 19,350 ngày trễ hạn, và theo Hội Đồng Thành Phố New Castle ở Úc, ông cụ đã thiếu tiền phạt lên đến 5000 đô la.
Nhưng Ông cho hay rất vui lòng trả số tiền nợ, ngay cả sau nhiều năm dài như thế.
Được biết Ông McLaren vào lúc bấy giờ mới 19 tuổi, đã dùng cuốn sách nầy để học cách lập một công ty sản xuất giây cáp và giây cột buồm, vốn từ đó đã phát triển thành một xí nghiệp trị giá nhiều triệu bạc.
Ông kể lại: “Tôi đã học từ cuốn sách đó nghệ thuật về thắt nút, làm giây và áp dụng vào việc chế tạo giây thép .
Ông cho hay đã mượn cuốn sách trước khi rời khỏi Newcastle, khi còn là một kỹ sư tập sự và không có cơ hội để trả lại.
Ông cụ 75 tuổi đã trao chi phiếu 5000 đô la tiền phạt trễ hạn cho thư viện Newcastle Region.
Điều hợp viên thư viện Carol Edmonds cho hay chưa nghe bao giờ một cuốn sách trễ hạn lâu như thế được trả lại cho một thư viện ở Úc.
Bà cho biết thư viện sẽ dùng số tiền nầy để mua một số sách viết về cảnh trí thiên nhiên, và sẽ trao tặng lại cuốn sách cho Ông MacLaren.