Tự tử ngoài biển nhưng lại bị hiếp tập thể khi trôi dạt vào bờ

24 Tháng 12, 2014 | Tin vắn khắp nơi

< ?xml:namespace prefix = "o" ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> 

 

 

Một cô gái người Ấn Độ đã bị cưỡng hiếp tập thể khi bị dạt vào bờ biển sau khi tự sát không thành.

 

Sự việc xảy ra vào ngày 18.12 vừa qua, khi nạn nhân cùng cha mẹ và 4 chị em gái trầm mình xuống biển tự vẫn sau khi bị đuổi ra khỏi tu viện ở khu vực Puducherry, Ấn Độ theo lệnh tòa án. Hai trong số các chị em gái và mẹ của cô bị chết đuối, trong khi cô và hai người chị em khác cùng với cha mình dạt vào bãi biển.

 

Tuy nhiên, thật bất hạnh sau khi dạt vào bờ, cô gái này đã bị nằm bất tỉnh trên bãi biển và bị 2 ngư dân thay nhau làm nhục.

 

Nạn nhân khai báo với cảnh sát rằng sau khi bị sóng biển cuốn trôi khoảng 1 km cách nơi tự tử, cô đã bị hai ngư dân cưỡng hiếp trong khi vẫn đang nằm mê man trên bãi biển.

 

Sau khi nhận đơn trình báo của cô gái, cảnh sát đã kiểm tra camera giám sát của các khách sạn và nhà nghỉ trong khu vực, và họ đã phát hiện 2 đối tượng có những hành vi đáng ngờ tại thời điểm xảy ra vụ tấn công.

 

Hai nghi phạm này được xác định là hai thợ bắt cua S Raja, 35 tuổi và K Vijaykumar, 32 tuổi ở huyện Villupuram, tỉnh Tamil Nadu. Cả hai đã bị bắt ngay sau đó và đã thú nhận hành vi hiếp dâm với cảnh sát.

 

Được biết gia đình cô gái từng sống trong một ashram, một dạng nhà thờ nhỏ vốn rất phổ biến ở Ấn Độ, tuy nhiên Tòa án Tối cao đã ra lệnh trục xuất họ ra khỏi nơi ở.

 

Ấn Độ đang phải đấu tranh quyết liệt với nạn hiếp dâm sau khi xảy ra vụ hiếp dâm tập thể trên xe bus làm chấn động dư luận quốc tế hồi năm 2012 khiến một nữ sinh thiệt mạng.