Sau khi bị bắt cùng bạn trai do việc người bạn trai đâm chết một nhân viên của tiệm thời trang ở Sài Gòn, bà Lý Thu Nga đã được xét cho tại ngoại.
Báo VnExpres đưa tin như sau:
Việc cô Việt kiều gọi bạn trai đến bênh vực nhưng lại truy sát đẫm máu trong shop thời trang Sóng Nhạc (một người chết, 4 người bị thương) được cho là ít nghiêm trọng nên cơ quan điều tra để cô này tại ngoại hầu tra.
Ngày 29/12, Công an quận 5, TP HCM cho biết do tính chất nghiêm trọng của vụ việc nên cơ quan này đã chuyển toàn bộ hồ sơ và nghi can Nguyễn Văn Trí (36 tuổi, ngụ Bến Vân Đồn, quận 4) lên công an thành phố tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.
Nghi can Lý Thu Nga (27 tuổi, Việt kiều Australia, ngụ cư xá Phú Lâm B, phường 13, quận 6) đã có hành vi gọi Trí đến bênh vực khi bị nhân viên shop thời trang Sóng Nhạc trên đường Nguyễn Trãi (quận 5) “xúc phạm”. Song, Trí đã truy sát nhóm nhân viên, gây ra cái chết cho anh Huỳnh Chí Thắng (20 tuổi) và làm trọng thương 4 người khác.
Theo công an quận 5, hành vi của Nga có liên quan đến vụ án nhưng tính chất, mức độ còn hạn chế, thành khẩn khai báo… nên cho phép cô này được tại ngoại hầu tra.
“Dù Nga được gia đình bảo lãnh nhưng cơ quan điều tra vẫn đang củng cố hồ sơ, làm rõ vai trò nghi can này”, một cán bộ công an quận 5 khẳng định.