Vụ giết người giống như các cuộc thanh toán băng đảng tại miền tây Sydney vào khuya thứ Tư tuần qua khiến cảnh sát phải lục soát để tìm hiểu đầu mối.
Một nhân viên cứu thương ngoài giờ làm việc tình cờ lái xe ngang đường Antwerp, Bankstown, tây-nam Sydney đã phát hiện được xác nạn nhân bên lề đường.
Thi hài người chết bị bọc trong một tấm vải với hai tay bị trói lại và bỏ nằm bên rãnh nước đường phố, bên cạnh trung tâm thể thao Bankstown vào lúc 11.30 tối. Cảnh sát đã phong tỏa con đường để thiết lập hiện trường án mạng.
Ba ngày sau đó, cảnh sát nhận diện được nạn nhân là Nguyễn Thanh Sơn, 39 tuổi, thất nghiệp. Tuy nhiên họ không biết địa chỉ cư ngụ của ông ta cũng như không hiểu được lý do tại sao bị đánh chết.
Ông ta chỉ có hai lần liên lụy đến pháp luật vì tội vi phạm giao thông và một tội bạo hành trong gia đình với mức độ thấp. Ngoài hai sự vi phạm nhỏ nhặt nầy, không hề có dấu hiệu ông ta có liên quan đến các tội phạm hình sự.
Nhân viên công lực nói cái chết của ông Sơn không phải do vũ khí gây ra nên họ cho rằng có thể ông ta đã bị đánh đạp bằng tay không.