“Peter Boy’ Kema mất tích từ năm 1997 và không
bao giờ được nhìn thấy. Photo Courtesy: AP
Cặp vợ chồng này bị buộc tội sau khi các cơ quan chức năng có thẩm quyền mở lại vụ án và xem xét lại mọi chứng cứ.
Từ khi cậu bé Peter Kema Jr, được biết đến như là “Peter Boy” bị mất tích vào năm 1997 ở Hawaii, bố mẹ của bé trai này đã trở thành nghi phạm chính, nhưng lúc bấy giờ các công tố viên cho hay họ chưa đủ chứng cứ buộc tội.
Peter Kema Sr, bố của bé Peter Boy, đã từng nói với chính quyền rằng ông dắt con trai đến Oahu và đưa ông đến một gia đình người bạn lâu năm gởi.
Tuy nhiên, trong phiên tòa mới diễn ra, một bồi thẩm đoàn đã kết tội Peter Kema Sr và vợ, Jaylin Kema, về tội giết người cấp độ hôm thứ Tư. Để được tại ngoại, ông bố này phải nộp 500,000 Mỹ kim (tương đương 657,000 Úc kim) nếu muốn tại ngoại hầu tra. Trong khi bà mẹ, sau khi bị bắt ở Hilo, cũng phải nộp $150,000 Mỹ kim nếu muốn tại ngoại chờ xử.
Trước đó, trường hợp mất tích của “Peter Boy” vào cuối năm 1990 và đầu 2000 được coi là một trường hợp mất tích và lạm dụng trẻ em.
Peter Kema Sr đã nói với các cơ quan chức năng rằng ông ta dắt con trai mình tới một người phụ nữ tên “Aunty Rose Makuakane”, để nuôi con giúp ông ta. Tuy nhiên, lúc bấy giờ cảnh sát không thể tìm ra tung tích của người phụ nữ như mô ta của Kema và họ cũng không thể tìm thấy danh bạ chuyến bay mà ông đã đi.
Đến năm 2005 Giám đốc Bộ dịch vụ Nhân sinh Lillian Koller đã cho công bố 2,000 trang tài liệu bao gồm những chi tiết của việc lạm dụng mà bé trai Peter Boy và anh chị em của bé phải chịu dưới bàn tay của bố mẹ mình.
Devalynn, con út của cặp vợ chồng, này đã từng nói với một nhà tâm lý học vào năm 1998 rằng, đã thấy Peter Boy chết và được đựng trong một cái hộp, nhưng một bé gái 5 tuổi thì lại nói với nhà tâm lý rằng anh trai mình vẫn còn sống tại Honolulu.
Peter Kema Sr và vợ, Jaylin Kema, nói với phóng viên
về chuyện mất tích của con trai mình vào ngày 27.4.1998.
Photo Courtesy: Jeff Widener/The Honolulu Advertiser via AP
Trong một cuộc phỏng vấn gần đây, cô gái này cũng kể về sự lạm dụng mà anh trai mình từng phải đối mặt như: “Vào thời điểm đó, tôi nhìn thấy mẹ tôi. Dường như bà ấy đang muốn ôm và hôn anh trai tôi, trong khi cha tôi đang đứng đó. Tôi hé cửa lớn hơn một chút và họ nhìn thấy tôi và quát tôi phải đi ngủ”.
Trước đó ông bố Kemas cũng từng bị dịch vụ trẻ em điều tra vài năm sau khi bé trai Peter Boy phải đưa vào bệnh viện khi chỉ mới hơn 3 tháng tới với nhiều vết thương cũ và mới.
Trong phiên tòa diễn ra vào hôm Chủ nhật rồi, Công tố viên Mitch Roth đã nói rằng” đáng lẽ ra Chủ nhật này, Peter Boy đã tròn 25 tuổi”.
Cha mẹ của bé trai này đã phụ nhận bất cứ cáo buộc nào. Phiên tòa vẫn sẽ còn tiếp diễn.
Sources: Heraldsun.com.au