Chồng “nấu thịt” vợ có thể lãnh án đến chung thân

25 Tháng 3, 2013 | Tội phạm

 









Đầu bếp David Viens tại tòa. Photo courtesy: Brad Graverson/ Staff Photographer


 


Các thành viên bên công tố của quận hạt Los Angeles đã yêu cầu một mức án từ 15 năm đến tù chung thân đối với ông David Viens, người đầu bếp đã khai với cảnh sát vô tình làm cho vợ chết, sau đó phân thây vợ đem nấu để phi tang.


 


Ông Viens đã bị xác nhận có tội trong năm 2012 với cấp độ sát nhân cấp độ hai đối với cái chết của bà vợ tên Dawn. Trong một biên bản ghi nhớ của phiên tòa trước đây, bên công tố gọi ông Viens là “kẻ âm mưu sát nhân và là kẻ nói láo”.


 


Ông từng ngồi tù về tội sử dụng ma túy vào năm 2003, nhưng  thay vì ngồi tù 4 tháng, ông bay qua Mexico. Năm 2005 ông lại bị cáo trạng liên bang về ma túy nữa.


 


Vào tháng 10 năm 2009, người vợ 39 tuổi của ông biến mất và xác của bà này không bao giờ được tìm ra. Hôn nhân của họ đã càng lúc càng trở nên là một thảm kịch đến nỗi có lần Viens tâm sự với bạn bè là ông ta “muốn giết con đĩ này”.


 


Sau này nhờ người em gái nạn nhân tỏ ra nghi ngờ đi báo cảnh sát, người ta mới lần lần biết mọi chuyện gớm ghiếc. Đầu bếp Viens đã nấu xác vợ trong vòng 4 ngày, theo lời thú nhận của đương sự, sau đó đem cái đầu lâu cất vào tủ trên gác của nhà mẹ của mình còn “cái còn lại của xác chết” thì vất thùng rác.


 


(Theo CaliToday News)