![]() |
Nhà chức trách đang huy động lực lượng hùng hậu để truy tìm hai tù nhân vượt ngục. Photo Courtesy: Reuters |
Nữ nhân viên nhà tù Joyce Mitchell đã bị bắt sau khi bị cáo buộc giúp hai tù nhân nguy hiểm vượt ngục, rồi sẽ giết chồng mình sau đó.
Tờ New York Daily News dẫn một nguồn tin hành pháp cho hay bà Mitchell đã bị cảnh sát tiểu bang New York thẩm vấn hai lần, mỗi lần dài 10 tiếng. Trong đó, Mitchell khai nhận rằng bà đã đồng ý với kế hoạch giúp hai tù nhân David Sweat và Richard Matt bỏ trốn đến bang Vermont vào ngày 6.6.
Trưởng công tố viên Andrew Wylie cho biết bà Mitchell định chở Matt và Sweat bằng xe của mình về nhà sau khi giúp họ vượt ngục, rồi có ý định giết chồng, ông Lyle Mitchell, 51 tuổi, nhưng bà đã thay đổi vào phút chót vì phát hiện ra vẫn còn tình cảm với chồng. Bà nhập viện cùng ngày trong tình trạng hoảng loạn.
Ông Wylie còn cho biết thêm bà Mitchell đã khai với các điều tra viên rằng bà có kế hoạch đi cùng với Richard Matt và David Sweat sau khi đón hai tên này tại một địa điểm đã được định sẵn sau khi họ thoát ra khỏi từ hệ thống ống ngầm của nhà tù.
Trước đó, cảnh sát cho hay cơ quan điều tra nghi ngờ có nội gián và tập trung hướng điều tra vào Joyce Mitchell, làm việc tại xưởng gia công với 2 phạm nhân. Mitchell khai đã cung cấp cho Sweat và Matt các dụng cụ như lưỡi cưa, kính đeo mắt có đèn và khoan. Bà cùng 2 phạm nhân đã thực hành nhiều cuộc tập dượt từ đêm cho tới 5h sáng trước khi thực hiện vụ đào tẩu.
Hiện bà Mitchell đang bị giam giữ với cáo buộc là đồng phạm trong vụ vượt ngục của Matt và Sweat. Phiên tòa xét xử bà Mitchell sẽ diễn ra vào thứ Hai tới, trong khi luật sư đại diện cho bà Mitchell khẳng định nữ nhân viên nhà tù này không có tội. Nếu bị kết tội, bà Mitchell sẽ đối diện với tám năm tù giam.
![]() |
Nhân viên nhà tù Clinton Joyce Mitchell. Photo Courtesy: Mashable |
Phạm nhân David Sweat đã bị kết án tù chung thân sau khi tham gia vào vụ sát hại một cảnh sát hồi năm 2002, trong khi Richard Matt bị xử 25 năm tù giam vì tội bắt cóc và sát hại một người đàn ông năm 1997. Hiện các cơ quan chức năng của bang New York đang triển khai các chiến dịch để tìm kiếm tung tích của hai tên tội phạm này.
Hơn 800 cảnh sát, nhân viên trại giam và nhân viên kiểm lâm có máy bay trực thăng và chó nghiệp vụ giúp sức đã khoanh vùng khu vực Plattsburgh cách trại giam 24 km. Từng nhà tại đây đã được khám xét kỹ lưỡng. Các trường học ở địa phương đều đóng cửa tới đầu tuần tới. Một đoạn quốc lộ đã bị phong tỏa.
Theo ông Wylie, Matt và Sweat có thể đã lấy trộm những công cụ mà các nhà thầu xây dựng để lại trong nhà tù để khoan lối thoát, sau đó trả chúng về chỗ cũ để tránh bị phát hiện. Cả hai phạm nhân tiến hành kế hoạch này trong nhiều đêm, khoảng từ nửa đêm đến 5h sáng.
Tổng hợp