![]() |
Những ngày hạnh phúc: từ trái, Pumpkin (tức Qian Xun Xue), Nai Yin Xue và An An Liu |
Vào tháng 9 năm 2007, một người đàn ông ở Tân Tây Lan đã tạo tin chấn động thế giới sau khi giết vợ ở Aukland, đem con gái 3 tuổi dục ở Melbourne rồi đáp máy bay sang Hoa Kỳ khiến tạo một cuộc lùng bắt sôi nổi trong nửa năm trước khi nghi can bị tóm tại thành phố Atlanta.
Đầu tuần này, phiên xử Nai Yin Xue, 55 tuổi, về tội giết người đã bắt đầu tại thành phố Aukland ở Tân Tây Lan.
Bồi thẩm đoàn gồm hoàn toàn các phụ nữ và phiên tòa sự trù sẽ kéo dài từ 3 tuần lễ tới 1 tháng với 95 nhân chứng ở Aukland và từ Melbourne trong đó sẽ có những người làm chứng qua nối đường dây hình ảnh bằng video link.
Trước tòa, nghi can Nai Yin Xue tỏ ra không hối lỗi, vẻ mặt tự phụ, không xúc động và tuyên bố ông ta vô tội.
Trong ba ngày xử đầu tiên vừa qua, tòa được nghe rằng một trong những lý do mà Xue –một võ sư– giết bà vợ An An Liu, 27 tuổi, là vì bà này đã sinh đứa con gái, thay vì con trai như mong muốn của ông ta.
Tòa được nghe sau khi giết vợ, nhét xác trong cốp xe, Xue quyết định mang con gái rời thành phố Aukland với ông ta vì sợ để con gái lại, sẽ gây sự chú ý và báo động.
Khi đến Melbourne, Xue đặt mua vé cho hai cha con qua California nhưng không còn vé. Xue tỏ ra sốt ruột và lo lắng khi nói với đại lý mua vé đi đâu trên thế giới cũng được. Sau đó, khi chỉ còn mua được một vé, Xue đã đem con gái thả ở trạm xe lửa Southern Cross ở Melbourne trước khi bay sang Mỹ.
Tòa được nghe một người bạn của bà An An Liu nói bà lấy ông Xue chỉ vì mục đích muốn được ở lại nước Tây Tây Lan, chứ rất mắc cỡ vì sự khác biệt tuổi tác quá lớn giữa hai người: cách 28 tuổi.
Tòa cũng được nghe một người Tân Tây Lan từng tập Tai Chi với Xue trong 6 năm nói hôn nhân giữa hai người không hạnh phúc. Xue rất ghen và khi thấy ông hôn má vợ Xue khi gặp thì Xue tỏ vẻ không bằng lòng mặc dù ông nói hôn má là phong tục của người Tân Tây Lan.
Một nhân chứng khác nói ông Xue rất vũ phu, thường đánh vợ.
Xác bà An An Liu được tìm thấy trần truồng trong cốp xe, chết vì bị bóp cổ.