![]() |
Cảnh sát tại ngôi nhà nơi xảy ra vụ lừa mua bán qua Craiglist rồi mổ bụng cướp thai nhi. Photo Courtesy: AP |
Một phụ nữ ở tiểu bang Colorado, Mỹ đã bị cảnh sát bắt giữ với cáo buộc cố ý đâm vào bụng thai phụ sau đó rạch bụng cướp thai nhi 7 tháng tuổi.
Vụ án chấn động nước Mỹ xảy ra vào chiều 18.3 tại một ngôi nhà ở thành phố Longmont, tiểu bang Colorado, Mỹ. Nghi can là bà Dynel Lane, 34 tuổi, một cựu trợ tá.
Theo điều tra ban đầu, Lane đã đăng quảng cáo bán quần áo trẻ em trên trang mua sắm trực tuyến Craigslist. Sau khi đọc được quảng cáo này, một người mẹ trẻ 26 tuổi đã tới nhà của Lane.
Tuy nhiên, khi thai phụ xuất hiện, người phụ nữ này đã đánh đập và đâm dao vào bụng thai phụ. Nghi phạm sau đó đã lôi thai nhi 7 tháng từ trong bụng mẹ ra ngoài và bỏ trốn.
Jeff Satur, cảnh sát trưởng thành phố Longmont, cho biết ngay sau đó họ đã tới ngôi nhà ở thành phố Longmont khi nhận được tin báo một nhân chứng nghe thấy tiếng hét của phụ nữ. Khi cảnh sát tới nơi họ thấy người mẹ trẻ đã bị tấn công và bị đâm trong khi thai nhi đã bị lấy ra khỏi bụng mẹ và biến mất.
Thai phụ này ngay lập tức được chuyển tới bệnh viện và đã qua cơn nguy kịch sau khi phẫu thuật.
Trong khi đó theo tin mới nhất, nghi can từng nói với gia đình là đang có thai một bé trai. Hôm xảy ra vụ án cũng là ngày nghi can có hẹn khám thai và sẽ đi cùng chồng.
Sau khi tấn công nạn nhân nghi can đã đến bệnh viện cùng với chồng và thi hài của thai nhi. Nghi can nói với nhân viên y tế nơi đây rằng bà vừa bị sảy thai.
Nghi can lập tức bị bắt tại bệnh viện với tội danh âm mưu sát nhân, tấn công với trường hợp gia trọng và cố ý bạo hành trẻ nhỏ khiến gây ra tử vong.
Theo lời cảnh sát, người chồng nói rằng không hề biết đứa trẻ đã chết. Người chồng không bị cáo buộc liên quan đến vụ án, cảnh sát chỉ bắt giữ bà Lane. Các điều tra viên chưa cho biết danh tánh sản phụ, nhưng nói rằng trước đó cô không quen biết nghi can.
Bà Lane đã có hai người con. Trước đó, một người con trai của bà chết đuối trong một hồ cạn sau nhà của ông bà ngoại vào năm 2002 khi mới 19 tháng tuổi. Hồ sơ cảnh sát nói đây là một vụ tai nạn.
Ông Aaron Cruz, chồng cũ của bà Lane và là cha ruột của đứa trẻ mất đã 13 năm trước, nói với AP rằng bà Lane là một người mẹ tốt và không có dấu hiệu nguy hiểm.
Tổng hợp