Trước khi bị giết, nạn nhân gọi điện cho người thân

08 Tháng 7, 2015 | Tội phạm

 


 


 









Căn biệt thự rộng hơn 1000m, cũng là nơi kinh doanh của gia đình với hơn 200 nhân viên làm việc. Photo Courtesy: Bùi Liêm


 


Vụ án 6 nạn nhân trong một gia đình bị giết hại tàn nhẫn trong một căn biệt thự của gia đình tại Bình Phước đang khiến dư luận trong nước dậy sóng.



Sáu nạn nhân gồm: ông Lê Văn Mỹ (47 tuổi, chủ nhà), bà Nguyễn Lê Thị Ánh Nga (45 tuổi, vợ ông Mỹ) cùng hai con của họ là Lê Thị Ánh Linh (22 tuổi) và Lê Quốc Anh (15 tuổi), hai cháu ông Mỹ là Dư Ngọc Tố Như (18 tuổi) và Dư Minh Vỹ (14 tuổi). Các nạn nhân đều chết trong tư thế bị trói chặt chân tay, miệng bịt khăn và cổ bị cắt. Chỉ có duy nhất một bé gái 18 tháng tuổi, con của ông bà Mỹ, là còn sống sót và được phát hiện nằm cạnh thi thể bà Nga.



Tin từ tờ Tuổi trẻ, theo điều tra ban đầu cho thấy trước khi vụ giết người xảy ra, nạn nhân đã gọi điện thoại cho người thân.



Cụ thể là theo lời khai của người đàn ông, em ruột nạn nhân Nguyễn Lê Thị Ánh Nga, thì khoảng 3 giờ sáng, ông bất ngờ nhận được cú điện thoại của cháu mình là Dư Ngọc Tố Như yêu cầu ông này đến nhà họ ngay lập tức. Khi ông này hỏi là đến làm gì thì điện thoại bị ngắt. Sau đó, ông có gọi lại thì không liên hệ được. Do tưởng cháu mình chọc phá nên ông đi ngủ cho đến sáng thì nhận được hung tin gia đình chị ông đã bị giết hại.



Còn một lời khai quan trọng khác là của người tài xế chở củi cho gia đình ông Mỹ. Theo thường lệ thì cứ khoảng 3g30 – 4g sáng mỗi ngày người này sẽ đến nhà chủ đánh xe đi chở củi. Tuy nhiên, khoảng 3g sáng qua anh này bất ngờ nhận được điện thoại của chính bà Nga gọi yêu cầu: “Bữa nay đừng tới chở củi”. Sau đó tắt máy.



Đối chiếu lại các lời khai, hiện các cơ quan chức năng nghi ngờ rằng các nạn nhân đã bị khống chế. Cũng có thể Tố Như đang gọi điện thoại cầu cứu thì bị phát hiện và chặn lại. Từ các mốc thời gian của cuộc gọi này, cơ quan công an nhận định vụ án mạng có thể xảy ra vào khoảng thời gian từ 3g30 – 4g ngày 7.7. 









Thi thể của bé trai Dư Minh Vỹ ngay sát cổng chính của căn biệt thự. Photo Courtesy: Dân Trí


 


Tìm thấy 1.7 tỷ tại hiện trường


 


Trong khi đó theo tờ Vietnam.net thì tại hiện trường vụ án đã phát hiện một lượng lớn tiền mặt, lên đến 1.7 tỷ Việt Nam đồng.


 


Số tiền này cơ quan chức năng phát hiện tại vị trí đầu giường ngủ ở lầu 1 của Lê Thị Ánh Linh (SN 1993), là con gái lớn của ông Lê Văn Mỹ (SN 1968 – chủ nhà) – bà Nguyễn Lê Thị Ánh Nga (SN 1973). Hiện chưa có nguồn thông tin nào xác nhận về tang vật số tiền lớn này.


 


Trước đó, người đại diện Công an tỉnh Bình Phước xác nhận, đây là vụ án giết người – cướp tài sản, nhưng chưa đưa ra thông tin chính thức về lượng tài sản bị cướp đi.


 


Hiện trường sau khi công an khám nghiệm cho thấy có dấu hiệu trong nhà bị lục lọi, xáo trộn nhưng nhiều ô tô, trong đó siêu xe Audi trị giá khoảng 5 tỷ đồng vẫn còn.


 


Nhiều người quen biết với gia đình đại gia Lê Văn Mỹ cho biết, khả năng là vợ chồng này có rút lượng lớn tiền mặt để ở nhà nhằm chuẩn bị phát lương cho khoảng 100 công nhân vào ngày 8 và 9.7. Tuy nhiên, trong rạng sáng 7.7 cả gia đình gồm 6 người đã bị sát hại dã man.


 


Theo nhận định của một cán bộ Công an tỉnh Bình Phước, vụ thảm sát này có khả năng được tổ chức từ trước và có đông người cùng thực hiện. Đến nay hiện trường vụ trọng án vẫn đang được cơ quan công an phong toả nghiêm ngặt.


 


Tổng hợp (Vietnam.net, Tuổi trẻ)