Vụ án 5 triệu yen đã đến hồi kết

03 Tháng 6, 2015 | Tội phạm

 


 


 









Bà Hồng cùng luật sư đại diện đang kiểm tra lại số tiền. Photo Courtesy: Internet


 


Chiều hôm qua ngày 2.6, Công an quận Tân Bình, TPHCM đã quyết định trao trả 5 triệu yen cho bà Huỳnh Thị Ánh Hồng, người đã mua được một thùng loa cũ và bên trong có đựng 5 triệu yen Nhật.


 


Hơn một năm trước đây, trong lần đi mua phế liệu bà Hồng đã mua được một thùng loa cũ, bên trong có 5 triệu yen. Sau đó bà đã giao số tiền này lại cho Công an quận Tân Bình để tìm chủ sở hữu số tiền này theo quy định pháp luật. Vào thời điểm đó mệnh giá của 5 triệu yen tương đương hơn 1 tỉ đồng Việt Nam.


 


Đến ngày 10.4.2015, tức là chỉ còn ít ngày nữa 5 triệu yen Nhật sẽ thuộc về bà Hồng, thì bất ngờ bà Phạm Thị Ngọt (40 tuổi) có đơn cho rằng 5 triệu yen là của chồng bà, ông Afolayan Caleb (48 tuổi, quốc tịch Nam Phi). Tuy nhiên, đến ngày 18.5.2015 công an quận Tân Bình đã bác đơn trình báo của bà Ngọt vì bà không đủ cơ sở pháp lý để chứng minh số tiền trên


 


Ngày 1.6.2015, công an quận Tân Bình đã gọi bà Hồng và luật sư Hà Hải, luật sư hỗ trợ pháp lý miễn phí cho bà Hồng, lên làm việc. Tại đây, đại diện công an nói bà Hồng sẽ nhận được số tiền trên vào chiều ngày 2.6.


 


Bà Hồng cho biết, sau khi nhận lại 5 triệu yen, vợ chồng bà sẽ dùng nó để trang trải cuộc sống gia đình, dành tiền cho hai con đi học, xây lại nhà cho cha mẹ hai bên, dành một ít cho chị em cùng cảnh ngộ và sẽ giúp các em nhỏ mồ côi, người mù ở chùa… Bà Hồng cũng cho biết sẽ tiếp tục nghề mua phế liệu của mình vì nghề này đã gắn bó với bà hơn chục năm nay.


 


 









Lực lượng công an và dân phòng được tăng cường đến bảo vệ khu vực nhà bà Hồng. Photo Courtesy: Thanh niên


 


Tuy nhiên việc được trao trả lại số tiền 5 triệu yen trên cũng đã đem không ít phiền phức đến cho bà Hồng khi bỗng xuất hiện nhiều người lạ đến nhà trọ của Hồng xin tiền, một số khác đến gợi ý bà Hồng nên tặng 1 số tiền để làm từ thiện nhưng bà Hồng đều từ chối.


 


Cũng theo lời bà Hồng kể lại thì sau khi nhận được tiền về đến nhà và đang trò chuyện với anh chị em trong nhà thì có nhiều người lạ tìm đến quấy rầy, một số khác đến gợi ý dành tặng 1 số tiền để làm từ thiện. Nhận thấy tình hình phức tạp và vô cùng lo lắng, Hồng đã phải tìm đến một nơi khác để lánh mặt. Ngay cả số điện thoại liên lạc của cũng đã tắt vì nhận quá nhiều cuộc gọi làm phiền.


 


Trong khi đó công an của quận Tân Bình cũng phải cử người đến khu vực nhà bà Hồng để gìn giữ trật tự, phong tỏa, không cho người lạ vào khu vực.


 


Tổng hợp