Ai rồi cũng phải chết. Nghe “Mùa thu cuộc đời” của Nguyễn Hồng-Anh để lạc quan với kiếp nhân sinh

26 Tháng Bảy, 2024 |

Viết tại Melbourne vào tháng 5 năm 2014.  Lời và nhạc của Nguyễn Hồng-Anh do tác giả trình bày. Đây là một trong 3 ca khúc về cuộc đời có tựa –Đời cho ta, Trăm năm một đời, Mùa thu cuộc đời– nói lên cuộc sống tạm bợ nhưng rất có ý nghĩa của con người, sự lạc quan đối với kiếp nhân sinh. Cuối thập niên 1970, tác giả có viết bộ ba thiền ca gồm: Thiền sư xuống núi, Của hồi môn và Thiền sư lên núi, đã được đưa lên mạng. Minh họa: thắng cảnh Melbourne CBD, Docklands, Kew Studley Park, Richmond, Footscray, Phillip Island và hình ảnh thân nhân, bạn bè để… cám ơn trời, ơn đời, ơn người.