Cái giá phải trả của sự hồ hởi và thụ động

10 Tháng Hai, 2021 | Bình Luận
Tổng thống Joe Biden (phải) và người tiền nhiệm Donald Trump. Hình: Reuters

Trong thời gian vận động tranh cử và tranh luận trên truyền hình, ứng viên Tổng thống Joe Biden đã nhiều lần cho rằng Tổng thống Donald Trump đã hành động tắc trách hay độc đoán khi ban hành nhiều sắc lệnh hành pháp (executive decree) để thi hành các chính sách. Ông cho rằng ông Trump đã quá lạm dụng quyền hành pháp và nói rằng nếu làm tổng thống, ông sẽ không hành xử như ông Trump. Nhưng khi mới ngồi vào Tòa Bạch Ốc, nội trong một tuần lễ, ông Biden đã ký hơn 20 sắc lệnh hành pháp, nhiều hơn ba tổng thống tiền nhiệm là George W Bush, Barack Obama và Donald Trump cộng lại trong cùng thời gian.

Trong số những sắc lệnh này, có lệnh ngưng trục xuất trẻ con đến Mỹ bất hợp pháp khi còn bé (DACA), tiến trình chuẩn bị cho 11 triệu di dân lậu có thẻ xanh và trở thành công dân Mỹ, tái gia nhập Tổ chức Y tế Thế giới WHO, tái gia nhập Thỏa thuận Paris về Khí hậu, chấm dứt xây tường chống di dân lậu dọc biên giới, chấm dứt cấm du lịch đối với công dân một số nước Hồi giáo, ưu tiên trong việc bình đẳng sắc tộc,  cấm phân biệt đối xử ở nơi làm việc đối với người thuộc cộng đồng LGBT, yêu cầu đeo mặt nạ ở các địa điểm liên bang v.v… Nhưng sắc lệnh hành pháp gây phản ứng và chống đối mạnh nhất là thu hồi giấy phép đường ống dẫn dầu Keystone XL và hủy bỏ các quy định về năng lượng của chính quyền Trump. Người ta nói rằng, chỉ cần viết xuống một chữ ký mà có đến 11,000 người làm việc trực tiếp và gián tiếp bị mất việc, gồm những công nhân thường cho đến những chuyên viên của Keystone XL. Nếu ông Biden cấm vĩnh viễn việc khai thác dầu khí trên biển và đất liền của liên bang, có thể làm một triệu người bị mất việc.

Nhưng chủ trương loại bỏ ngành khai thác than đá và dầu hỏa, sức mạnh của kinh tế Hoa Kỳ và sức sống của người dân Mỹ đã có từ ngày lập quốc đã được ông Biden công khai đưa ra khi tranh cử, dù không chủ trương thi hành một cách cực đoan như những nhóm ủng hộ ông hay phe cực tả trong đảng Dân chủ.

Nhưng sự che đậy đó đã lộ ra trong vòng tuần lễ đầu tiên từ khi ông Biden nhậm chức. Ngày Thứ Tư tuần qua, trả lời báo chí, đặc sứ của  tổng thống  về khí  hậu là cựu Ngoại trưởng John Kerry đã hai năm rõ mười về chính sách khí thải cực đoan của Dân chủ. Ông Kerry nói các công nhân ngành nhiên liệu hóa thạch đã bị nhồi nhét thông tin sai về tương lai ngành nghề của họ. Ông nói hãy so sánh lá phổi đen của người thợ mỏ với công nhân làm trong ngành kỹ thuật năng lượng mặt trời. Công nhân ngành than và dầu khí có thể làm những công việc đó, vì ngày nay năng lượng mặt trời là một sự lựa chọn tốt. Ngoài ra còn kỹ thuật tuốc bin gió nữa. Tổng thống bảo đảm các công nhân ngành than và dầu khí sẽ có một sự chọn tốt hơn, đừng lo, có tổng thống lo cho (nghe giống cộng sản VN). Độc giả TVTS cũng nên biết ông hoàng khí hậu John Kerry là người xả khí thải hàng đầu, vì ông và vợ thường dùng phi cơ phản lực riêng của gia đình để di chuyển. Như nhiều nhà đạo đức giả Dân chủ khác, ông ta nói một đường làm một nẻo. Những ai đã bỏ phiếu cho Biden phải ráng mà chịu trong 4 năm tới. Tội nghiệp cho những người bỏ phiếu cho ông Trump!

Cũng liên quan đến bầu cử và chính sách của tân chính quyền Biden, ở bên kia bờ đại dương cũng có tổ chức “bầu cử” qua Đại hội 13 của đảng CSVN. Ở Mỹ có 160 triệu người bỏ phiếu. Ở Việt Nam chỉ có 1587 đại biểu đại diện cho 5 triệu đảng viên bầu cho 200 ủy viên Trung ương Đảng. Ủy viên Trung ương sẽ bầu 18 ủy viên Bộ Chính trị. 4 người trong Bộ Chính trị sẽ được bầu vào Tứ Trụ. Cái công đoạn đó kéo dài 5 năm qua 15 hội nghị trung ương và cao điểm là cuộc bầu bán và chia chác quyền lực trong Đại hội 13 chấm dứt đầu tuần này, với Nguyễn Phú Trọng tiếp tục làm Tổng Bí thư. Cái gọi là công tác nhân sự kéo dài nhiều năm là công tác của đảng, chi phí là tiền thuế của dân, nhưng dân hoàn toàn không có tiếng nói, vì hiến pháp của nước Cộng hòa XHCNVN quy định đảng CSVN độc quyền lãnh đạo.

Nếu dân cứ ù lỳ chấp nhận, không đứng lên đòi quyền làm chủ, thì đấy là cái giá phải trả.

 

(Trích từ báo in TVTS số 1819 phát hành ngày 03.02.2021)