“Dân chủ đã toàn thắng” nhưng có đoàn kết được không?

03 Tháng Hai, 2021 | Bình Luận
Tổng thống Joe Biden ký các sắc lệnh đầu tiên tại Phòng Bầu dục, Tòa Bạch Ốc, ngày 20/1/2021. Photo courtesy: Reuters

Thế là Joe Biden 78 tuổi đã trở thành tổng thống thứ 46 của Hoa Kỳ. Và Karmala Harris làm nên lịch sử là nữ phó tổng thống đầu tiên, người phụ nữ Phi-Á da đen và da nâu đầu tiên ngồi ở chức vụ này. Để họ đạt tới danh vọng và quyền lực này, đã có biết bao nhiêu đổ vỡ, tàn phá, chết chóc xảy ra trong suốt một năm tranh cử. Cựu Tổng thống Donald Trump chịu trách nhiệm một phần hậu quả của một cuộc vận động tranh cử với những chiến thuật đầy kịch tính nhưng ông Biden và bà Harris cũng chịu một phần trách nhiệm không nhỏ nếu không muốn nói là rất lớn khi khuyến khích những nhóm xã hội cánh tả và nhất là phong trào Black Lives Matter gây bạo động tháng này qua tháng khác trên khắp nước Mỹ.

Ông Trump chỉ kêu gọi những người ủng hộ ông trong số 75 triệu người đã bỏ phiếu cho ông hãy về thủ đô để chống lại một cuộc bầu cử mà ông cho là gian lận. Ông cũng kêu họ phản đối trong hòa bình và hãy chiến đấu thật hăng say. Ông không kêu gọi bạo động và dĩ nhiên không thấy có một lời nào xúi dục, kích động nổi loạn hay cổ vũ họ đột kích tòa nhà quốc hội, phá hoại tài sản, quấy rối hay đe dọa tính mạng của các vị đại diện dân. Trái lại, dù chậm, một ngày sau khi quốc hội bị đám biểu tình tấn công, ông đã lên án những người biểu tình bạo động, rằng bạo động đi ngược với chủ trương của ông, bạo động không giải quyết được bất cứ vấn đề gì.  Việc lên án bạo động đã được ông Trump lập lại nhiều ngày sau  đó và cả khi chuẩn bị rời tòa Bạch Ốc. Và như ông Biden nói, khi ra đi ông Trump đã để lại một lá thư với lời lẽ rất hào phóng, khoan dung mà ông chưa thể công bố vì đây là thư riêng, cho đến khi nói chuyện với ông Trump.

Việc ông Trump bị gọi là kích động nổi dậy nói trên khác xa việc làm của tân tổng thống và tân phó tổng thống. Truyền thông cấp tiến, cánh tả, đảng Dân chủ và ngay cả ông Biden và bà Harris cho đến nay vẫn lên án, cáo buộc ông Trump kích động nổi dậy (incited insurrection) trong ngày 6.1.2021 nhưng thật ra chẳng thấm gì so với việc làm của họ từ tháng 5 năm 2019 cho đến ngày bầu cử.  Truyền thông cánh tả và đảng Dân chủ đã không lên án mạnh mẽ những kẻ bạo động trong phong trào Black Lives Matter (BLM) và Antifa đã lợi cái chết của tay có tiền án tội phạm George Floyd để gây bạo động trên đường phố, đốt phá các cửa tiệm của người dân làm ăn lương thiện và gây ra cái chết của những người khác tại nhiều thành phố trên khắp nước Mỹ.

Trong hoàn cảnh dầu sôi lửa bỏng, ứng viên tổng thống Biden và Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi tưới thêm dầu vào bằng cách quỳ gối để ủng hộ phong  trào Mạng sống Da đen là  Quý giá đang gây rối loạn và bạo động khắp nơi.  Suốt mấy tháng trời ông Biden trú ẩn dưới hầm nhà ông ở Delaware, chỉ đến gần ngày bầu cử mới xuất hiện trong một cuộc vận động tranh cử giữa đường phố, lên án bạo động. Riêng bà Harris không những cổ vũ bạo động bằng cách nói bà sẽ chiến đấu không ngừng cho đến khi nào người da đen được bình đẳng, lại còn gây quỹ để đóng tiền tại ngoại cho bọn cướp  phá bị bắt trong các cuộc bạo  động. So sánh sự thiệt hại về tài sản và nhân mạng do bọn Antifa và đám BLM gây nên trong thời gian vận động tranh cử và bầu cử thì vụ đột kích tòa nhà quốc hội ở Washington DC là không đáng kể, ngoại trừ nơi đây là biểu tượng quyền lực quốc gia.

Báo chí cánh tả chẳng thấy lên án ông Biden và bà Harris. Còn đảng Dân chủ dưới sự lãnh đạo của bà Pelosi thì nhất quyết đàn hặc ông Trump dù ông không còn  làm tổng thống (theo Hiến pháp, đàn hặc chỉ áp dụng cho tổng thống đang tại chức).  Điều này nói lên tính phe phái, tiêu chuẩn đôi của giới truyền thông và các chính trị gia. Ngày nhậm chức, tân Tổng thống Biden tuyên bố “nền dân chủ đã toàn thắng” và kêu gọi cả nước đoàn kết. Cụm chữ “đoàn kết” được ông lập đi lập lại cả chục lần trong bài diễn văn.

Nhưng đoàn kết thế nào được khi bà Pelosi và đảng Dân chủ quyết tâm đàn hặc ông Trump. Ra vẻ ông Biden ủng hộ việc đàn hặc. Thế thì kêu gọi đoàn kết thế nào được? Đạo đức giả!

 

(Trích từ báo in TVTS số 1818 phát hành ngày 27.01.2021)