Trump trắng án: công lý đã thực thi?

24 Tháng Hai, 2021 | Bình Luận
Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump. Photo courtesy: Reuters

Ngay sau khi Thượng viện bỏ phiếu 57-43 buộc tội cựu Tổng thống Donald Trump phạm tội xúi dục cuộc nổi loạn ở Quốc hội Liên bang ngày 6.1.2021 và Thượng nghị sĩ (TNS) Dân chủ Patrick Leahy chủ tọa phiên đàn hặc tuyên bố ông Trump trắng án (vì không đủ số phiếu 67, tức đa số 2/3 TNS), đài CNN chạy cái tít ACQUITTED AGAIN (lại trắng án). Đó là lời ta thán của một trong những đài truyền hình cánh tả và lớn của Hoa Kỳ đã chống ông Trump ngay từ khi ông mới nhậm chức. Ông Trump đã được trắng án trong cuộc đàn hặc vào đầu tháng 2 năm ngoái với số phiếu 52-48 bác bỏ việc luận tội.

Truyền thông Mỹ thất vọng và bực tức đã đành nhưng các chính trị gia đảng Dân chủ còn điên tiết hơn, bởi bao nhiêu công lao của họ trong hơn một tháng qua đã thành công dã tràng. Người tiêu biểu là Dân biểu Nancy Pelosi, chủ tịch Hạ viện. Chính bà là người lãnh đạo cuộc luận tội chớp nhoáng ông Trump vào ngày 13.1 không cho bên bị cáo buộc có cơ hội bào chữa chiếu theo luật lệ thông thường. Lý do là để còn kịp thời gian đưa qua Thượng viện khi ông Trump đang tại chức. Dù có 232-197 dân biểu (gồm 10 Cộng hòa) ủng hộ,  nhưng rủi cho bà, chỉ còn 7 ngày nữa là ông Joe Biden sẽ làm lễ nhậm chức tổng thống và Thượng viện có nghị trình khác nên không thể nhận bản luận tội, phải đợi sau lễ đăng quang tổng thống.

Ngày 26.1 các dân biểu Dân chủ trịnh trọng mang điều khoản duy nhất luận tội ông Trump qua Thượng viện và Thượng viện ấn định ngày 9.2 sẽ tiến hành việc luận tội. Nhưng TNS Rand Paul chống đối vì cho rằng đàn hặc một tổng thống không còn tại chức là vi hiến, do đó ông yêu cầu bỏ phiếu. Kết quả, ngoài 50 TNS Dân chủ còn có 5 TNS Cộng hòa xé rào về phe Dân chủ để bỏ phiếu cho rằng cuộc đàn hặc này hợp hiến.

Khác với cuộc đàn hặc năm ngoái kéo dài 21 ngày, sau 5 ngày tranh luận giữa các “công tố viên” của Hạ viện (impeachment managers) và các luật sư của ông Trump,  các TNS đã bỏ phiếu với kết quả chỉ có 57-43 TNS buộc tội ông Trump xúi dục cuộc nổi loạn. Thế là ông Trump trắng án lần thứ hai dù lần này có đến 7 TNS Cộng hòa ngả về phe Dân chủ. Bà Chủ tịch Hạ viện Pelosi liền họp báo, tỏ vẻ tức tối vì không có được 17 TNS Cộng hòa về phe Dân chủ như bà và đảng của bà mong đợi. Bà nói sở dĩ ông Trump trắng án là do một nhóm TNS Cộng hòa hèn nhát, sợ hãi nên không đủ can đảm buộc tội một người đã phạm tội quá rõ ràng. Bà cũng đổ lỗi cho TNS Cộng hòa McConnell đã không cho phép hạ viện chuyển cáo trạng sang Thượng viện khi ông Trump đang còn làm tổng thống. Ngoài ra, bà còn kéo  cháu của bà vào cuộc tranh luận khi các cháu của bà nói “công lý đã không được thực thi” trong cuộc luận tội cựu Tổng thống Trump.

Nhưng công lý mà các cháu của bà nói đây là công lý của Hiệp Chúng Quốc Hoa Kỳ với hiến pháp mà các vị tiền bối lập quốc làm ra hay công lý của Pelosi, của đảng bà, của truyền thông cánh tả và của những người thù ghét Trump?

Hiến pháp ghi rằng việc đàn hặc một tổng thống là để cách chức và không cho vị tổng thống đó giữ một chức vụ công quyền trong tương lai. Hai năm rõ mười! Vậy ông Trump đã không còn làm tổng thống nữa thì đàn hặc để làm gì? Nhiều luật gia, cựu chánh án, giáo sư các đại học danh tiếng, thậm chí có luật gia trước đây không ưa Trump cũng đã cho rằng đàn hặc một tổng thống không còn tại vị là vi hiến. Không nói đâu xa, chánh án trưởng Tối cao Pháp viện John Roberts cũng đã không chịu ra chủ tọa phiên đàn hặc, một việc mà ông đã làm năm ngoái trong cuộc đàn hặc ông Trump lần đầu. Theo nguyên tắc, chánh án trưởng Tối cao Pháp viện  có nhiệm vụ làm công việc đó, nhưng tại sao ông Roberts không làm? Đơn giản, vì hơn ai hết, ông không muốn một chánh án tòa án cao nhất nước làm công việc vi hiến.

Vậy mà Chủ tịch Hạ viện làm. 232 dân biểu và 57 thượng nghị sĩ làm. May thay, còn gần một nửa các vị dân cử lưỡng viện không làm công việc vi hiến. Các vị dân cử được bầu ra để làm luật đã không màng gì đến luật pháp chỉ vì tư thù, phe đảng, tạo diễn đàn quốc hội trở thành một gánh xiệc. Các vị dân cử này đáng bị cử tri trừng phạt trong các cuộc bầu cử tới.

 

(Trích từ báo in TVTS số 1821 phát hành ngày 17.02.2021)