Tám cá nhân liên quan đến vụ cướp có vũ trang gây chấn động Kim Kardashian tại Paris đã bị tòa án Pháp kết án, nhưng không ai trong số họ phải thi hành án tù, theo phán quyết mới đây. Bản án khép lại một chương kéo dài gần một thập kỷ kể từ sự kiện năm 2016 khiến người hâm mộ và giới nổi tiếng bàng hoàng.
Kardashian — ngôi sao truyền hình thực tế nổi tiếng toàn cầu và doanh nhân — đang lưu trú tại khách sạn sang trọng Hôtel de Pourtalès trong Tuần lễ Thời trang Paris vào tháng 10/2016 khi năm người đàn ông giả danh cảnh sát đột nhập. Họ trói cô lại dưới họng súng, nhốt trong phòng tắm và lấy đi số trang sức trị giá khoảng $13 triệu Mỹ kim — bao gồm cả chiếc nhẫn kim cương cô từng khoe trên Instagram.
Mười người đã bị đưa ra xét xử với các cáo buộc như cướp có vũ trang, bắt cóc có tổ chức và tiêu thụ tài sản trộm cắp. Hai người được tuyên trắng án, tám người còn lại bị kết tội. Tuy nhiên, do đã thụ án tạm giam trước khi xét xử, cùng với các yếu tố như tuổi cao và tình trạng sức khỏe, không ai trong số họ phải trở lại tù giam.
Kẻ cầm đầu — Aomar Ait Khedache, 68 tuổi, biệt danh “Omar già” — bị tuyên án 8 năm tù, trong đó 5 năm được treo. Ba đồng phạm chính khác nhận án 7 năm, cũng với 5 năm án treo. Bốn người còn lại nhận mức án treo ngắn hơn hoặc lao động công ích. Vì đã bị tạm giam trong thời gian dài trước đó, không ai bị yêu cầu thi hành thêm thời gian tù.
Thẩm phán David De Pas, chủ tọa phiên tòa cùng hai thẩm phán khác và sáu bồi thẩm viên, cho biết độ tuổi cao của các bị cáo — một số đã ngoài 70 — là yếu tố dẫn đến việc khoan hồng trong tuyên án. Ông cũng viện dẫn khoảng cách thời gian chín năm từ lúc xảy ra vụ cướp đến khi mở phiên tòa là lý do cho lập trường nhẹ tay của tòa.
Dù vậy, thẩm phán vẫn nhấn mạnh những tổn thương tâm lý nghiêm trọng mà Kardashian đã phải trải qua. “Các anh đã gây đau đớn. Các anh đã gieo rắc nỗi sợ hãi,” ông nói trong lúc tuyên án.
Kardashian, người từng ra làm chứng đầy xúc động nhưng không có mặt tại phiên xử cuối cùng, đã phát đi một tuyên bố công khai cảm ơn nhà chức trách Pháp vì đã theo đuổi công lý đến cùng.
“Đây là trải nghiệm đáng sợ nhất trong cuộc đời tôi,” cô viết. “Nó để lại vết sẹo vĩnh viễn trong tôi và những người thân yêu. Dù tôi không bao giờ quên được chuyện đã xảy ra, tôi tin vào sự chịu trách nhiệm và khả năng hồi phục. Tôi sẽ tiếp tục ủng hộ công lý và sự công bằng trong hệ thống pháp luật của chúng ta.”
Aomar Ait Khedache xin “ngàn lần tha lỗi” nhưng lại nhận án tù dài nhất. Hình: Reuters
–“Những ông già cướp của”
Vụ án thu hút sự chú ý toàn cầu không chỉ vì danh tiếng của Kardashian mà còn bởi hồ sơ đặc biệt của các nghi phạm. Băng nhóm bị gọi là “les papys braqueurs” — tạm dịch là “những ông già cướp của” — vì hầu hết đều là người cao tuổi có tiền án dài dằng dặc. Một số bước vào tòa với giày chỉnh hình; Khedache phải chống gậy trong suốt phiên xử.
Dù vậy, công tố viên đã bác bỏ hình ảnh những “ông già vô hại” này. Trong phần tranh luận cuối cùng, công tố trưởng gọi biệt danh đó là “một sự xúc phạm” và khẳng định nhóm này là những tên tội phạm lão luyện, có liên kết với các tổ chức tội phạm lớn hơn.
Bằng chứng then chốt gồm ADN của Khedache được tìm thấy trên dây trói Kardashian. Các cuộc nghe lén cho thấy ông ta điều phối kế hoạch, tuyển người và dàn xếp việc tiêu thụ trang sức đánh cắp ở Bỉ. Chỉ một món duy nhất — một cây thánh giá nạm kim cương bị đánh rơi khi băng nhóm bỏ trốn — được thu hồi.
Tại tòa, Khedache cố đổ trách nhiệm lên một nhân vật bí ẩn tên “X” hay “Ben”, nhưng công tố viên cho rằng người này không tồn tại.
Trong một khoảnh khắc hiếm hoi thể hiện sự yếu mềm, Kardashian được cho là đã tha thứ cho Khedache sau khi nghe lá thư xin lỗi viết tay của ông tại tòa. “Tôi trân trọng lá thư đó, tôi tha thứ cho ông,” cô nói. “Nhưng điều đó không xóa được những tổn thương và tác động mà sự việc này để lại trong cuộc đời tôi.”
Về phần mình, Khedache viết trong một mảnh giấy rằng ông “xin ngàn lần thứ lỗi”. Một số bị cáo khác cũng lên tiếng xin lỗi trong những lời cuối tại tòa.
–Một Paris từng yêu, giờ đã mất
Trong phần khai trước đó, Kardashian kể lại chi tiết sự việc: cô bị quăng lên giường, trói tay bằng dây rút và bị dí súng vào người khi bọn cướp lục tung phòng. “Tôi thật sự nghĩ mình sẽ chết,” cô kể. “Tôi có con nhỏ. Tôi chỉ mong được trở về nhà với các con.”
Cô đã tự giải thoát bằng cách chà dây trói vào bồn rửa tay. Khi những kẻ xâm nhập bỏ đi, cô trốn cùng một người bạn, chân trần và run rẩy.
Trước vụ cướp, Kardashian từng yêu Paris — nơi cô lang thang lúc 3 giờ sáng, vừa ngắm tủ kính vừa nhâm nhi sô-cô-la nóng. Nhưng cảm giác an toàn ấy giờ không còn. “Mọi người theo dõi tôi,” cô nói sau này, khi suy ngẫm về cách mạng xã hội đã vô tình tiết lộ vị trí của mình. “Họ biết tôi đang ở đâu.”
Vụ việc không chỉ thay đổi cách Kardashian nhìn nhận về sự riêng tư và an ninh, mà còn đặt ra tiền lệ cho nhiều người nổi tiếng khác — những người sau đó hạn chế chia sẻ công khai địa điểm và tài sản. Sau biến cố, Kardashian rút khỏi mạng xã hội trong nhiều tháng và không trở lại Paris công khai trong nhiều năm.