Đạo diễn Hàn Quốc Park Chan-wook không có mặt tại lễ trao giải Blue Dragon, nơi ông giành giải đạo diễn xuất sắc nhất. Hình: Reuters Cặp quyền lực của Hàn Quốc Hyun Bin và Son Ye-jin đã tạo nên lịch sử tại Lễ trao giải Rồng Xanh lần thứ 46 khi cả hai cùng giành giải diễn viên chính ở hạng mục của mình. Buổi lễ diễn ra ngày 19/11 tại KBS Hall ở Seoul, đồng thời chứng kiến bộ phim mới của đạo diễn Park Chan-wook – No Other Choice (2025) – thống trị với bảy giải thưởng, bao gồm Phim hay nhất, Đạo diễn xuất sắc nhất và Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất.
Bộ phim giật gân mang màu sắc châm biếm này, từng ra mắt tại Liên hoan phim Venice, bước vào mùa giải với 12 đề cử – nhiều nhất năm nay. Với sự tham gia của Lee Byung-hun và Son Ye-jin, bộ phim đã quét sạch nhiều hạng mục quan trọng, tiếp tục khẳng định vị thế của Park là một trong những nhà làm phim xuất sắc nhất Hàn Quốc.
Park, nay 62 tuổi, đạt một cột mốc ấn tượng khi nhận giải Đạo diễn xuất sắc lần thứ tư – trở thành người duy nhất đạt được thành tích này tại Rồng Xanh. Do không thể có mặt, nam diễn viên Lee Sung-min – người giành giải Nam phụ – đã đọc bài phát biểu thay ông. Trong đó, Park bày tỏ lòng biết ơn và suy ngẫm về tham vọng lâu dài của mình với dự án, nói rằng: “No Other Choice là hiện thực hóa giấc mơ mà tôi đã ấp ủ suốt 20 năm, kể từ khi tôi lần đầu đọc cuốn tiểu thuyết gốc. Tôi đã cố gắng làm một bộ phim có cảm giác đơn giản và hài hước khi xem lần đầu, nhưng trở nên phức tạp và bi kịch hơn mỗi khi xem lại. Tôi biết ơn ban giám khảo đã công nhận điều này.”
Khoảnh khắc đáng nhớ nhất của đêm trao giải là khi vợ chồng Hyun Bin – Son Ye-jin cùng được xướng tên ở hai hạng mục diễn viên chính. Son giành giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất cho vai diễn trong No Other Choice, còn Hyun Bin nhận giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất nhờ vai Ahn Jung-geun trong bộ phim lịch sử Harbin (2024). Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Rồng Xanh một cặp vợ chồng cùng đoạt hai giải diễn viên quan trọng nhất trong cùng một năm.
Trong bài phát biểu đầy cảm xúc của mình, Son Ye-jin đã nhìn lại hành trình kể từ lần chiến thắng Blue Dragon đầu tiên vào năm 2008. Cô nói: “Tôi đã giành giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại Blue Dragon lần đầu khi tôi 27 tuổi,” đồng thời nhấn mạnh rằng hôn nhân và làm mẹ đã thay đổi cách nhìn nhận của cô. “Sau khi kết hôn và trở thành mẹ, tôi cảm nhận nhiều cảm xúc khác nhau và nhìn thế giới bằng đôi mắt khác. Tôi muốn trở thành một người trưởng thành tốt và tiếp tục phát triển sự nghiệp diễn xuất.”
Hyun Bin, được vinh danh nhờ vai diễn nhà hoạt động độc lập Ahn Jung-geun trong phim lịch sử Harbin của đạo diễn Woo Min-ho, đã dùng cơ hội này để dâng giải thưởng cho những chiến sĩ tự do của Hàn Quốc. Anh nói: “Việc tôi có thể sống trong đất nước này và đứng ở đây hôm nay là nhờ vô số người đã hy sinh tất cả để bảo vệ Tổ quốc. Tôi muốn gửi lời biết ơn đến họ trước tiên.”
Cặp này, có một cậu con trai sắp tròn ba tuổi vào ngày 27 tháng 11, cũng trao nhau những lời tri ân đầy tình cảm. Hyun Bin cảm ơn “vợ tôi Ye-jin, người chỉ cần ở bên đã mang lại cho tôi sức mạnh, và con trai chúng tôi,” trong khi Son Ye-jin đáp lại dịu dàng rằng cô muốn “chia sẻ niềm vui này với hai người đàn ông tôi yêu nhất, Kim Tae-pyeong (tên khai sinh của Hyun Bin) và con trai Woo-jin.”
Bộ phim No Other Choice còn bổ sung vào bộ sưu tập giải thưởng với chiến thắng của Lee Sung-min ở hạng mục Nam diễn viên phụ xuất sắc. Park Ji-hyun giành giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc cho vai diễn trong bộ phim kinh dị Hidden Face (2024), nổi bật với việc trở thành bộ phim Hàn Quốc đầu tiên có xếp hạng R vượt mốc một triệu lượt khán giả trong nước kể từ năm 2019.
Trong khi đó, bộ phim trinh thám thử nghiệm kinh phí thấp The Ugly (2025) của Yeon Sang-ho, dù nhận 10 đề cử – nhiều thứ hai trong buổi lễ – lại kết thúc mà không giành được giải thưởng nào, sau khi ra mắt đầu năm tại Liên hoan phim Quốc tế Toronto.
Trong khi đó, bộ phim thử nghiệm kinh phí thấp The Ugly (2025) của Yeon Sang-ho, dù có đến 10 đề cử – đứng thứ hai trong đêm – lại ra về tay trắng sau khi từng ra mắt tại Liên hoan phim Toronto hồi đầu năm.