Khởi tố vụ cướp trang sức của Kim Kardashian năm 2016

13 Tháng Năm, 2025 | Điện ảnh
Kim Kardashian đã bị cướp có vũ trang khi đang lưu trú tại thủ đô nước Pháp để tham dự Tuần lễ Thời trang Paris vào năm 2016. Hình: Reuters

Một cựu chủ nhà hàng bị cáo buộc cầm đầu vụ cướp có vũ trang Kim Kardashian tại Paris năm 2016 đã khai trước tòa án Pháp rằng ông có tham gia vào vụ cướp nhưng không phải là kẻ chủ mưu. Aomar Ait Khedache, 68 tuổi, biệt danh “Ông già Omar,” đã thừa nhận với cảnh sát rằng ông có liên quan đến vụ cướp mà trong đó Kardashian bị trói và chĩa súng vào người trong phòng khách sạn khi tham dự Tuần lễ Thời trang Paris — nhưng phủ nhận việc lên kế hoạch cho vụ án đình đám này.

Vụ cướp xảy ra vào rạng sáng ngày 3 tháng 10 năm 2016 được xem là vụ cướp nhắm vào cá nhân lớn nhất tại Pháp trong hai thập kỷ. Những tên cướp giả dạng cảnh sát đã lấy đi số trang sức trị giá khoảng $10 triệu đô la Mỹ, bao gồm nhẫn đính hôn 18.88 carat của Kardashian do Kanye West tặng, trị giá $4 triệu đô la Mỹ.

Ait Khedache nằm trong số năm người đàn ông trên 60 tuổi bị truyền thông Pháp gọi là “những ông già cướp.” Nhóm này bị cáo buộc đã đi bộ hoặc đi xe đạp đến nơi ở sang trọng của Kardashian. Nhiều người trong số họ có sức khỏe yếu. Ait Khedache bị điếc và câm, nên các câu hỏi của tòa phải được đánh máy và ông trả lời bằng bút và giấy, sau đó câu trả lời được trình chiếu trên màn hình.

Tòa được biết rằng Ait Khedache, từng sở hữu nhà hàng ở Pháp và Tây Ban Nha, có tiền án dài dằng dặc, bao gồm các vụ cướp từ những năm 1970. Khi thẩm phán hỏi vì sao ông tái phạm, Ait Khedache đổ lỗi cho những ảnh hưởng xấu và thừa nhận ông từng có khao khát một phần vì “tiền dễ kiếm”.

Thời điểm xảy ra vụ cướp, Ait Khedache đang sống dưới danh tính giả để tránh thi hành án tù vì một bản án buôn bán ma túy năm 2010.

Có mười người trong độ tuổi từ 35 đến 78 đang bị xét xử liên quan đến vụ cướp Kardashian. Tám người trong số đó phủ nhận mọi liên quan. Trong số đó có con trai cả của Ait Khedache, Harminy, một tài xế Uber cũ bị cáo buộc là tài xế tẩu thoát. Anh ta khai rằng chỉ đơn giản là đến đón cha mình theo yêu cầu, hoàn toàn không biết có tội phạm xảy ra.

Tòa cũng nghe về tuổi thơ khó khăn của Ait Khedache. Sinh ra ở Algeria, ông chuyển đến Pháp khi còn nhỏ và lớn lên trong một gia đình chịu đựng người cha bạo hành. Ông bị kết án lần đầu tiên vào năm 1977. Cùng năm đó, khi đang thụ án ngắn hạn, vợ ông – lúc đó đang mang thai – đã qua đời trong một vụ hỏa hoạn tại nhà. Bi kịch đó dẫn đến khủng hoảng tâm lý và ông phải điều trị bằng sốc điện, mà ông cho rằng đã gây ra tình trạng mất thính lực.

Sau này, Ait Khedache nhận nuôi Harminy sau khi kết hôn với một phụ nữ có con riêng. Họ cũng có thêm một con trai khác tên Haris, hiện là tài xế xe buýt. Harminy đã bật khóc tại tòa khi kể lại việc anh phát hiện lúc sáu tuổi rằng Aomar không phải cha ruột, nhưng luôn xem ông như cha thật. “Con chỉ muốn chứng minh rằng con luôn tận tụy với ông ấy,” anh nói với thẩm phán.

Haris, người được gọi ra làm nhân chứng nhân cách, nói rằng cha anh hối hận vì tội lỗi đã gây ra. “Ông đã phạm sai lầm,” Haris nói. “Ông rơi vào một tình huống mà con nghĩ là ông không có lựa chọn nào khác.”

Luật sư của Kim Kardashian, ông Michael Rhodes, cho biết ngôi sao truyền hình thực tế và nữ doanh nhân muốn phiên tòa “diễn ra một cách trật tự, tuân thủ luật pháp Pháp và tôn trọng tất cả các bên liên quan.”

Kim Kardashian dự kiến sẽ ra làm chứng vào ngày 13 tháng 5. Phiên tòa sẽ kéo dài đến ngày 23 tháng 5.