Dolores O’Riordan, nữ ca sĩ chính của nhóm nhạc The Cranberries, qua đời tại London (Anh) hôm 15.1.
Ngày 15.1.2018 (theo giờ địa phương tại Anh), cảnh sát London tiếp nhận cuộc gọi về cái chết kỳ lạ của một phụ nữ khoảng ngoài 40 tuổi, tại một khách sạn trong thành phố. Theo xác nhận từ cơ quan chức năng, người này chính là Dolores O’Riordan, nữ nghệ sĩ âm nhạc tên tuổi đến từ Ireland.
Ngay khi thông tin về sự ra đi của Dolores O’Riordan được đăng tải, nhiều bạn bè đồng nghiệp của cô đều bày tỏ nỗi bàng hoàng và khó tin. Nhiều người đều khẳng định, tinh thần nữ ca sĩ, nhạc sĩ hoàn toàn vui vẻ trong khoảng thời gian này, không có dấu hiệu suy sụp cho thấy xu hướng tự sát.
Trả lời tạp chí People, Dan Waite, giám đốc điều hành quốc tế của hãng đĩa Eleven Seven, chỉ vài giờ trước khi khi qua đời, người bạn lâu năm của anh còn gửi tin nhắn thoại cho anh. Qua đó, cô bày tỏ niềm hưng phấn đối với ca khúc mới, và mong chờ gặp Waite tại studio để tiến hành thu âm.
Sinh năm 1971 ở Ireland, Dolores O’Riordan ca hát từ lúc 5 tuổi. Ở tuổi 12, cô bắt đầu viết những bản nhạc đầu tiên. Năm 1990, khi mới 19 tuổi, cô trở thành thủ lĩnh của ban nhạc The Cranberry Saw Us (sau đổi tên thành The Cranberries). Cùng các thành viên còn lại – anh em Noel Hogan, Mike Hogan và Fergal Lawler, nhóm thu được nhiều thành công trên khắp thế giới. The Cranberries bán được hơn 40 triệu đĩa hát khắp thế giới. Nhóm nổi tiếng nhất ở thập niên 1990 với những bài hát như Zombie, Linger, Salvation.
Phía sau hào quang sân khấu, Dolores O’Riordan phải đối mặt với nhiều biến cố trong cuộc sống. Năm 2013, trong một cuộc phỏng vấn trên tạp chí Life, O’Riordan tiết lộ rằng cô bị một người thân lạm dụng tình dục từ khi tám tuổi. Vụ việc kéo dài suốt bốn năm, để lại nhiều vết thương trong lòng cô.
Năm 2011, cha của Dolores mất vì ung thư. Ông Terence là người có ảnh hưởng lớn với con gái: “Tôi cảm thấy ông luôn ở bên tôi, cố gắng bảo vệ và giao tiếp với tôi”, Dolores O’Riordan chia sẻ trên tạp chí Billboard.
Năm 2014, cuộc hôn nhân 20 năm của cô với Don Burton kết thúc. Cùng lúc đó, cô bị bắt và buộc tội vì liên quan đến một vụ tấn công trên máy bay. Cô nhiều lần lạm dụng rượu, chất kích thích. “Tôi có một ngày tồi tệ với những ký ức kinh hoàng. Khi không thể kiểm soát chúng, tôi uống rượu”. Với cô, khoảng thời gian vui vẻ nhất là khi bận rộn với các chuyến lưu diễn.
Mẹ Dolores tiết lộ với tờ Mirror con gái bà mắc chứng rối loạn lưỡng cực. Căn bệnh này gây ra sự biến đổi cảm xúc không ổn định, khiến người bệnh nhanh chóng chuyển từ hưng phấn sang trầm cảm, ức chế và ngược lại. Nhớ về quãng thời gian điều trị bệnh, Dolores kể: “Mẹ nhốt tôi trong phòng. Tôi không nhớ gì cả. Tôi trốn trong chăn và ca hát”. Dolores thừa nhận đó là quãng thời gian u tối nhất trong cuộc đời cô. Ca sĩ tiết lộ với Belfast Telegraph rằng cô nhiều lần muốn chết, tuy nhiên, cô từ bỏ ý định này khi nghĩ đến các con mình.
Bản nhạc Zombie nổi tiếng của thập niên 90.