![]() |
Whitney Houston tháng 9 năm 2009 trong chương trình Good Morning America tại Central Park ở New York. Photo courtesy: AP |
Ngày Thứ Bảy, 11/2/2012 vừa qua, Whitney Houston, người nữ danh ca có giọng hát cao vút mà vào năm 2009, đã được sách kỷ lục thế giới Guinness World Records ghi nhận là “nữ nghệ sĩ đoạt nhiều giải thưởng nhất xưa nay” (the most-awarded female act of all time, 415 giải), đã chết trong bồn tắm trong phòng khách sạn Beverly Hills Hotel, Los Angeles, tiểu bang California, vào tuổi 48.
Mặc dù cần phải chờ đợi kết luận chính thức của cuộc giảo nghiệm tử thi có thể kéo dài cả tuần lễ, hiện nay người ta cũng có thể đoán nguyên nhân là hậu quả của thuốc an thần – cố tình hoặc vô tình “overdosed”!
Tổng hợp các nguồn tin, người ta được biết diễn tiến như sau:
Theo chương trình dự trù, vào chiều Thứ Bảy, Whitney Houston sẽ tham dự party trước giải thưởng ca nhạc Grammy (pre-Grammy Awards party) tổ chức ngay tại Beverly Hills Hotel mà nàng đang cư ngụ. Sau khi thấy Whitney vào phòng tắm cả tiếng đồng hồ mà vẫn chưa đi ra, các chuyên viên trang điểm, làm tóc và người vệ sĩ đã phải gõ cửa. Không nghe tiếng trả lời, bà làm tóc mở cửa vào thì thấy Whitney Houston nằm bất động trong bồn tắm, người cận vệ cấp tốc kéo Whitney Houston ra và làm hô hấp nhân tạo (CPR) nhưng Whitney vẫn không hồi tỉnh, liền báo động cho an ninh của khách sạn.
Theo báo cáo sơ khởi, khi được khám phá, Whitney Houston nằm trong bồn tắm trong tư thế úp mặt xuống nước, và vị trí của hai chân cho thấy có lẽ Whitney đã bị trượt chân khi bước ra khỏi bồn tắm, nhưng sau đó không đủ sức gượng dậy, và đã chết vì ngạt thở. Khi người cận vệ làm hô hấp nhân tạo thì thấy thân thể của Whitney Houston đã lạnh ngắt.
Ngay sau đó, nhân viên cứu thương tới nơi, áp dụng hô hấp nhân tạo thêm 20 phút nữa, không có kết quả, và Whitney Houston được chính thức ghi nhận đã chết lúc 3 giờ 55 phút chiều Thứ Bảy, 11/2/2012 (giờ địa phương).
Loan báo sơ khởi của cảnh sát Los Angeles cho biết “không có dấu hiệu nào cho thấy đây là một vụ hình sự” (tức “sát nhân”), và trong số nửa tá chai lọ đựng thuốc viên (pills) mà cảnh sát tịch thu, không có loại nào bất hợp pháp. Tuy nhiên, theo một nguồn tin nội bộ của cảnh sát, rất có thể Whitney Houston đã uống thuốc an thần Xanax (hợp pháp) cùng với rượu, và hai thứ này đã có tác dụng khiến Whitney Houston ngầy ngật, đưa tới việc chết đuối trong bồn tắm!
Nhưng dù Whitney Houston chết vì nguyên nhân gì, đây cũng là cái chết gây chấn động nước Mỹ và nhiều nơi khác trên thế giới. Nếu tính tập thể nghệ sĩ Mỹ da đen nói chung, cái chết của Whitney Houston chỉ đứng sau cái chết của “Ông vua nhạc pop” Michael Jackson, nhưng nếu tính riêng phái nữ, cái chết của Whitney Houston phải được xem là gây chấn động nhiều nhất, và để lại vô vàn thương tiếc, xót xa trong lòng hàng trăm triệu người ái mộ trên toàn thế giới.
Whitney Houston mang trong người ½ máu da đen, ¼ máu Ý (cha cô lai Ý), còn lại ¼ là máu da đỏ và Hòa-lan bắt nguồn từ đời ông cố. Cô ra chào đời năm 1963 tại Newark, tiểu bang New Jersey, là con thứ ba (con út) trong một gia đình trung lưu, có truyền thống mạnh mẽ về ca hát nhạc nhà thờ (gospel), nhạc soul, nhạc R&B (rhythm and blues), nhạc pop…
Cha cô là John Russell Houston, Jr, một cựu quân nhân chuyên trách các chương trình văn nghệ của quân đội, còn bà mẹ Sissi Houston là một ca sĩ hát nhạc nhà thờ nổi tiếng, cùng thời cùng nhóm với hai chị em họ kiêm danh ca Dionne Warwick, Dee Dee Warwick; còn mẹ đỡ đầu của Whitney Houston không ai khác hơn là Nữ hoàng nhạc soul Aretha Franklin!
Thiên Ân – TVTS