Tài tử Paul Hogan gọi thời gian bị cấm ra khỏi Úc là “một tù nhân trong thiên đàng”

08 Tháng 9, 2010 | Điện ảnh

 









Vẫn thích diễu: Hogan với bộ râu giả khi ra phi trường Sydney để bay sang Mỹ. Photo courtesy of dailymail.co.uk


 


Cuối cùng tài tử Paul Hogan đã được phép rời Úc. Có tin đồn cho rằng có hai mạnh thường quân bí mật đã  bỏ tiền ra theo đòi hỏi của Sở Thuế Vụ để cởi bỏ lệnh cấm rời khỏi nước Úc đối với ngôi sao điện ảnh Úc từng thủ vai chính trong cuốn phim Crocodile Dundee.


 


Theo tin đồn này thì Hogan đã rời Syndey bay sang Los Angeles để gặp vợ và cậu con trai sau khi  được hai doanh gia Úc bảo đảm là ông ta sẽ trở lại Úc để trả lời về số tiền thuế còn thiếu lên đến nhiều triệu đồng.


 


Tài tử Hogan đã tự gọi là “một tù nhân trong thiên đàng”, sau khi một lệnh cấm rời khỏi Úc được ban hành trong khi ông tham dự đám tang của mẹ ruột ở Sydney.


 


Bản án quản thúc hai tuần lễ đã kết thúc hôm thứ Sáu khi một toán pháp lý đạt được cho ông một giấy chứng nhận cho phép ra đi, nhưng với một số điều kiện.


 


Hogan bị buộc phải đóng một khoản tiền thế chân và cam đoan sẽ trở lại Úc để giải quyết vụ tranh chấp.


 


Một nguồn tin thân cận với tài tử Hogan cho hay hai nhân vật quan trọng trong giới doanh thương đã bỏ tiền ra đóng thế chân cho Hogan, nhưng Hogan đã bác bỏ tin này.


 


Trong khi đó theo báo The Australian,  tài tử nổi tiếng khôi hài vẫn giữ được tinh thần tếu khi nói: “Có tin đồn nói tôi được trả tự do nhờ một nhân vật rất, rất cao cấp. Thật vậy có tin nói một nhân vật có quyền hành nhất nước Úc đã áp lực với Sở Thuế để tôi được ra đi. Nhưng điều đó không đúng. Người đàn ông có quyền hành và là lãnh tụ tương lại của quý vị, tôi chưa bao giờ gặp ông ta và tôi chưa bao giờ nói chuyện với Bob Katter. Xin đừng nói nữa”.


 

Trong thời gian nhận lệnh cấm rời Úc, tài tử Hogan cho biết ông không giàu có như người ta tưởng và với tình hình này, có thể ông phải khai khánh tận.