![]() |
Khánh Hà |
Ra đến hải ngoại, Khánh Hà cũng là người xuất hiện lần đầu tiên trong chương trình “Kỷ Niệm 25 Năm Nhạc Trẻ Việt Nam”, do tôi và một nhóm bạn tổ chức tại Montreal vào năm 1982 cùng với Carol Kim, Elvis Phương và Vy Vân.
Sự quen biết trong suốt chiều dài sinh hoạt ca nhạc của Khánh Hà thật sự đã cho tôi cơ hội được nghe những lời tâm sự chân tình của người nữ danh ca của làng tân nhạc Việt Nam, chưa từng thổ lộ bao giờ.
Đó là những lời tâm sự trong những giây phút nói thật, nói thẳng của một người trong lớp tuổi “tri thiên mệnh”, chín chắn và không còn gì ngại ngùng khi bày tỏ những cảm nghĩ riêng tư của mình, sau khi đã trải qua những thăng trầm trong nghề nghiệp.
Cho đến nay đã gần 37 năm… Thời đó Khánh Hà còn là một cô thiếu nữ 17 tuổi, ngơ ngác bước vào một lãnh vục còn xa lạ đối với cô, nhưng rất quen thuộc với ông bố Lữ Liên cùng với bà chi Bích Chiêu và ông anh Tuấn Ngọc.
37 năm sau, hiện nay ngoài những bận rộn với nghề nghiệp ở vị trí của một danh ca, thời gian còn lại cô còn rất bận bịu với công việc gia đình, nhất là trong việc săn sóc cho đứa con trai có với Tô Chấn Phong, năm nay 10 tuổi. Thời gian trôi qua thật quá mau, khi nhìn thấy đứa con trai cưng tên Ian Tô lớn vùn vụt, khiến cô cho rằng “Thời gian như mũi tên, nó phóng mau thế!”
Và Khánh Hà cũng đã phóng theo mũi tên thời gian đó trong hàng chục năm, với những vui buồn trong đời ca hát. Thật sự đôi khi trong những năm gần đây, Khánh Hà cũng cảm thấy chán nản, muốn ngưng hoạt động. Nhưng đối với cô, ca hát dã là một cái nghiệp, và hơn nữa khán giả vẫn dành cho cô một cảm tình rất trân trọng. Nên việc xa rời sân khấu không phải là một việc dễ dàng…
Quả thật, ca hát đối với Khánh Hà đã là một cái nghiệp. Cái nghiệp đã bám gốc, bám rễ ngay vào cái tên của cô: Khánh Hà, viết tắt là K.H. và được đọc là “ca”, “hát”. Đúng là một cái tên tiền định. Cô rất thích thú vì lần đầu tiên được nghe về điều cô gọi là “khám phá” về cái tên của mình.
Bởi vậy, muốn dứt khoát với cái nghiệp cũng chẳng xong. Dù rằng những hoạt động hiện giờ so với thời gian trước đây có phần giảm sút. Cô chấp nhận, không che đậy. Sự kiện đương nhiên nhiên đó không phải xẩy ra riêng cho Khánh Hà, mà hầu như cho hầu hết những nghệ sĩ từng có hoạt động lâu năm.
![]() |
Khánh Hà và Anh Tú |
Một phần do ảnh hưởng đến từ sự xuất hiện ồ ạt của nhiều tên tuổi trong nước tại hải ngoại trên một sân chơi ca nhạc vốn đã bị hạn chế. Đúng như Khánh Hà nhận xét là “giờ đang 10 người bây giờ thành 20 người nên phải chia ra. Nhưng đây là đất tự do. Ai muốn qua, muốn làm gì mà sống thì cứ việc làm. Đâu có sao đâu!”
Đúng là không sao. Vì thật sự Khánh Hà vẫn luôn là một tên tuổi lôi cuốn được một tầng lớp khán giả đông đảo dành cho cô nhiều cảm tình từ hàng chục năm nay.
Mặt khác, việc sản xuất CD của trung tâm riêng của cô cũng bị trì trệ do nạn in lậu và phóng lên mạng internet một cách rất… vô tư, khiến Khánh Hà productions của cô chịu nhiều ảnh hưởng bất lợi. Nhưng không phải vậy mà trung tâm của cô ngưng hoạt động sau khi CD “Tình Khúc Ngô Thụy Miên” được phát hành cách đây gần 2 năm.
Thoạt đầu khi thành lập trung tâm riêng cho mình vào năm 1989, Khánh Hà chỉ nghĩ sẽ hoạt động chừng 5 năm là đủ. Nhưng sự thành công rất lớn lao mà cô có được đã thúc đẩy cô tiếp tục thực hiện nhiều sản phẩm khác…
Tính đến nay trung tâm của cô đã gửi đến người nghe trên 60 tựa CD và băng nhạc cùng vài sản phẩm video. Khánh Hà cho biết CD mới nhất của cô mang tựa đề “Từ Muôn Kiếp Trước” sẽ được tung ra vào tháng 5 năm 2006 này. Tựa đề CD này mang cùng tên với một sáng tác mới của nhạc sĩ Tuấn Khanh viết tặng riêng cho cô. Thêm vào đó là những nhạc phẩm đặc sắc khác do cô lựa chọn để đưa vào CD mà cô cho là rất đặc biệt này.
Như vậy khán thính giả của thành phố Montreal sẽ là những người đầu tiên được thưởng thức tiếng hát mỗi ngày một mặn mà và trau chuốt của cô. Đó là dịp Khánh Hà sang đây trình diễn trong chương trình Đại Nhạc Hội do tuần báo Thời Báo ở đây để gây quỹ từ thiện, diễn ra vào ngày Chúa Nhật tháng 5 năm 2006.
Đề cập đến những sinh hoạt ca nhạc của mình, Khánh Hà – mặc dù xứng đáng được gọi là một danh ca – tự nhận cô là một người khó tính khi cho biết là vẫn chưa vừa lòng với những gì đạt được với tiếng hát của mình. Như vậy chứng tỏ cô sẽ còn có rất nhiều cố gắng để mài dũa cho giọng hát vốn đã phong phú lại càng phong phú thêm, vốn truyền cảm lại càng truyền cảm hơn nữa.
Chặng đường 37 năm có thể coi như dài đối với sự nghiệp ca hát của Khánh Hà. Ngoài một đôi lúc cô cảm thấy chán chường với cuộc đời ca sĩ, nhưng sau đó cô lại trở nên hăng hái hơn để theo cái nghiệp đã gắn bó với cuộc đời cô. Đó là những lúc cô sống với thục tế, sống với hiện tại. Cô tâm sự: “Hồi trẻ mình lại vui quá mình đâu biết lo cho ngày mai. Tới bây giờ thì mới lại lo thì nó hơi trễ phải không?”
Thật ra không có gì trễ với Lã Thị Khánh Hà mà lá số tử vi mẹ cô lấy cho cô từ khi còn bé đã quả quyết là cuộc đời của cô lớn lên sẽ “hái ra tiền”…
Và đúng như vậy, Khánh Hà đã có thời kỳ “hái ra tiền”, trong thời điểm tên tuổi cô lên cao nhất, vào khoảng từ giữa thập niên 80 trở đi cho đến cuối thập niên 90. Hiện trong ngôi nhà khang trang ở vùng Anaheim Hills, nam California, chắc Khánh Hà đã nhận ra sự chính xác về lời giải lá số tử vi của cô. Trong những lời tâm sự, khi đề cập đến vấn đề tâm linh, Khánh Hà còn tỏ ra là một người hoàn toàn tin tưởng ở một đấng tối cao, với một ảnh hưởng tuyệt đối trong cuộc sống con người, tùy thuộc vào cách hành xử…
“Em tin là cứ ở phải là gặp phải. Em thấy cái đó là đúng… Bây giờ mình cứ ở có đức đi rồi cái gì nó cũng qua. Em nghĩ trên đời vui lắm thì phải có buồn. Rồi buồn xong nó mới trở lại vui. Không phải cuộc đời mình nó cứ vui mãi được. Nếu buồn, mình phải ráng handle thôi, rồi nó sẽ qua. Cái số mình nó đã như vậy rồi, không thể nào xóa được. Cái gì nó tới nó sẽ tới. Em đọc sách thấy họ nói là mình không nên trách mình. Không nên trách tại sao mình đã không làm vậy. Tại sao lại để xẩy ra như vậy.”
Và do đó, tuy tin tưởng ở số mệnh nhưng Khánh Hà luôn trung thành với điều cô gọi là “đức năng thắng số”, nhất là đã ở trong lớp tuổi như hiện nay. Và theo cô, với những kinh nghiệm có được, cho rằng những người hiếu thảo với gia đình sẽ chắc chắn gặp được những điều tốt đẹp trong cuộc đời.
Khánh Hà sống với quan niệm đó nên trước khi thân mẫu cô qua đời hơn 2 năm nay, hưởng thọ 84 tuổi, cô luôn tỏ ra là một người con hiếu thảo. Bây giờ còn lại bố là nhạc sĩ Lữ Liên, 90 tuổi, cô là một người con năng lui tới thăm hỏi nhất.
Tính tình của Khánh Hà cũng do thời gian mà trầm hẳn xuống. Hết rồi những nóng nảy. Hết rồi những bực bội khi gặp phải những chuyện không vừa lòng: “Bây giờ em trầm hơn nhiều. Có tức lắm cũng phải im đi rồi tính sau. Nhất là đang đi hát mà có tức cái gì cách mấy thì mình cũng đừng có để lộ ra. Từ xưa đến giờ em cũng không muốn làm như vậy, kỳ lắm! Thôi kệ, mà em cũng không muốn tranh cãi với ai nữa!”
Khánh Hà cũng công nhận trước đây cô có tính nóng nảy. Nhưng bây giờ thì hoàn toàn khác vì “bây giờ mình tức nó cũng vậy vì nó cũng đã xẩy ra rồi. Nên thôi kệ nó! Điều mình làm phải rồi từ từ người ta cũng sẽ biết.”
Nhiều người chưa hiểu cô, thường cho là Khánh Hà có tính tình hơi tự cao tự đại trong cương vị một nữ ca sĩ nổi danh. Nhưng thật sự chỉ là chưa có dịp tiếp xúc với cô, một người thường được coi là sống một cách khá biệt lập. Về điểm này Khánh Hà cho biết thật sự là “Không đến nỗi. Vì khi em đi hát em vẫn thân thiết với những người chung quanh lắm. Người ta vẫn mến em lắm, chứ không có nói em là như là hồi xưa em có mang tiếng đồn là hách. Nhưng người ta biết em thì ai cũng mến em hết.”
Nhưng Khánh Hà nhìn nhận rằng tìm được một người bạn thân trên đời này thật khó khăn… Thật sự, cô có một người bạn khá thân là Marie Louise, vợ của tay lead guitar Tùng Linh trong ban nhạc CBC ở Houston. Ngoài ra cô cũng có nhiều cảm tình với 2 nữ ca sĩ thuộc lớp sau là Thanh Hà và Linda Trang Đài.
Nhưng người thân nhất đối với Khánh Hà và là người thông cảm cô nhiều hơn cả không ai khác hơn là người anh ruột cô là nam ca sĩ Anh Tú, đã qua đời vào tháng 12 năm 2003. Mỗi lần nhớ tới người anh thân yêu, từng hoạt động bên cạnh cô từ những ngày đầu là Khánh Hà thấy nhớ và buồn vô hạn. Anh Tú là người đã ở bên cạnh cô em Khánh Hà của mình từ những ngày đầu hoạt động ca nhạc.
Từ ban nhạc Uptigh cho đến bộ ba Tú-Hà-Thúy, và cuối cùng là người cùng với Tô Chấn Phong đóng góp nhiều công sức cho sự đi lên cả trung tâm Khánh Hà… Giờ đây mỗi khi nghe lại những nhạc phẩm trong thập niên 70 của Abba, Carpenters hay The Bee Gees là những nhạc phẩm do cô và Anh Tú thường trình bầy, Khánh Hà luôn cảm thấy xót xa cho người anh vắn số…
Nhờ có được một sức khỏe tốt do chịu khó tập thể thao, chịu khó kiêng ăn, mặc dù là một người rất thích ăn nên Khánh Hà hiện có một nếp sống thoải mái.
Hơn thế nữa, Khánh Hà hiện là người đang được hưởng một cuộc sống hạnh phúc về phương diện gia đình bên cạnh người chồng cô quen biết lần đầu tiên cách đây 16 năm là Tô Chấn Phong, chủ nhân một xưởng sản xuất bảng hiệu cho những cơ sở thương mại đông khách.
Và sinh hoạt hàng ngày của cô diễn tiến đều đặn như bất cứ một bà vợ, bà mẹ bình thường nào khác, như lời cô kể: “Sáng là em đi tập thể thao. Tập xong, về nhà tắm rửa. Xong rồi đi nhà băng, giặt ủi quần áo, vv… ối nhiều quá! Có tiện thì đi chợ, nếu không thì lo bài hát, học bài hát để thâu tiếp hay là học bài đi show. Rồi đi đón con. Sáng phải đưa nó đi học nữa chứ! Xong trưa, mới có 2 giờ mấy là phải đón nó. Đi đâu thì đi cũng phải chạy ngược lại về đây. Mới quay đi quay lại là 1 giờ mấy rồi là phải sửa soạn về đón nó”.
(TVTS – 1049)