6 triệu người đội mưa tham gia Thánh lễ do Giáo hoàng Francis làm chủ tế

< ?xml:namespace prefix = "o" ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> 

 

 

Quang cảnh công viên Rizal ở Manila và khu vực lân cận nhìn từ trên cao với hàng triệu người tập trung để tham dự thánh lễ của Giáo hoàng Francis. Photo Courtesy: EPA

 

Vào ngày 18.1, khoảng 6 triệu người đã tập trung bên trong và bên ngoài công viên Rizal để tham dự thánh lễ do Giáo hoàng (GH) Francis làm chủ tế ở thủ đô Manila, Phi Luật Tân.

 

Số lượng người tham dự lần này được coi là kỷ lục, khi trước đó vào năm 1995, số người tham dự buổi lễ của Giáo hoàng John Paul II tại Manila là 5 triệu người. 

 

Thánh lễ do Giáo Hoàng làm chủ tế đã diễn ra trong cơn mưa lớn, tuy nhiên điều này đã không cản bước được những tín đồ Thiên chúa giáo đến tham dự thánh lễ cũng như chứng kiến cảnh Giáo hoàng ngồi trên chiếc xe lưu động từ từ đi qua.

 

Các cơ quan chức năng Phi Luật Tân cho hay để đảm bảo an ninh cho sự kiện lớn này, chính phủ Manila đã cử khoảng 40,000 binh sỹ và cảnh sát được triển khai để bảo vệ Giáo hoàng. 

 

Linh mục Federico Lombardi, phát ngôn viên tòa thánh Vatican, cho hay đây là một con số kỷ lục đến tham dự một thánh lễ kể từ năm 1995 đến nay.

 

Trong bài giảng của mình, Giáo hoàng Francis đã nói rằng: “Chúng ta phải biết rằng mỗi đứa trẻ là một món quà luôn cần được chào đón, yêu quý và bảo vệ“. Giáo hoàng Francis còn phát biểu: “Chúng ta cũng cần quan tâm hơn tới tầng lớp thanh niên, đảm bảo rằng họ không bị cướp đi niềm hy vọng hay bị buộc phải rơi vào một cuộc sống khó khăn trên đường phố”.

 

Trước đó Giáo Hoàng Francis cũng đã làm chủ tế trong một thánh lễ tại một trường Đại học Công giáo ở Manila. Trong thánh lễ này một bé gái vô gia cư, 12 tuổi, đã đưa ra câu hỏi khiến Giáo Hoàng xúc động. Cô bé này được chọn đọc lời chào mừng Đức Giáo Hoàng vì cô là một đứa trẻ bị bỏ rơi, may mắn được một tổ chức xã hội Công Giáo mang về nuôi.

 

 

Đức Giáo Hoàng Francis đã ôm cô bé 12 tuổi Glyzelle Palomar trong chuyến thăm Đại học Santo Tomas ở Manila vào ngày 18 tháng 1 năm 2015. Photo Courtesy: AFP

 

Khi đọc bài chào mừng, cô bé vừa khóc nức nở vừa thưa với Giáo Hoàng rằng “có nhiều trẻ em bị bố mẹ bỏ rơi, nhiều em rơi vào cảnh nghiện ngập ma túy, và đặt câu hỏi tại sao Thiên Chúa lại để điều này xảy ra với chúng con? Chúng con có tội gì đâu? Tại sao chỉ có một số ít người giúp đỡ cho chúng con?”.

 

Ngay sau khi câu hỏi của bé gái này chấm dứt, GH ngay lập tức đã ngưng bài giảng của mình, ôm lấy bé gái để bày tỏ tình thương và cảm thông của ngài. Sau đó GH Đã thay thế bài giảng đã soạn sẵn bằng tiếng Anh, thay bằng những lời phát biểu bằng tiếng Tây Ban Nha với một thông điệp kêu gọi nâng cao lòng trắc ẩn trong mỗi con người.

 

Giáo Hoàng nói rằng “cuộc sống có những thực tế mà tất cả chúng tá chỉ có thể nhìn thấy bằng đôi mắt và những dòng lệ”, mời mọi người cùng với Ngài tự đặt câu hỏi “có khi nào chúng ta khóc khi thấy một đưa trẻ bị đói, một đứa trẻ dùng ma túy, một đứa trẻ bị bỏ rơi ngoài đường, một đưa trẻ bị sách nhiễu hay một đứa trẻ bị xã hội lợi dụng như một kẻ nô lệ chưa?”.

 

Ngài cũng nói rằng lòng trắc ẩn và của bố thí một cách hời hợt vẫn không đủ, mà mọi người cần phải thật sự quan tâm đến số phận của những người không may đang sống bên lề xã hội.

 

Sau đó, Giáo hoàng Francis cũng tới thành phố Tacloban, Phi Luật Tân, nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất sau trận siêu bão Haiyan năm 2013, để tổ chức một nghi lễ ngoài trời động viên những người sống sót trong thảm họa hơn một năm về trước.

 

Bão Haiyan tràn qua thành phố Tacloban đã san phẳng hoàn toàn nhiều ngôi làng bằng những trận cuồng phong và các cột sóng cao đến 7 mét, khiến hơn 7,300 người chết hoặc mất tích.

 

Trong thời gian 4 ngày ghé thăm Phi Luật Tân, Đức Giáo Hoàng Francis luôn luôn nhắn gửi giáo dân không chỉ có trách nhiệm rao giảng tin mừng, mà còn có trách nhiệm phải lên tiếng tranh đấu chống tham nhũng, bất công và tệ nạn nghèo đói.

 

Cũng cần nói thêm là phúc trình của Liên Hiệp Quốc cho thấy 1.2 triệu trẻ em Phi đang sống trong cảnh đầu đường xó chợ, 35% trẻ em Phi sống trong những gia đình nghèo khổ.

 

Tổng hợp