Hỏi và giải đáp 346: Một kinh nghiệm đau lòng!

08 Tháng Hai, 2018 | Uncategorized
Hình minh họa: Reuters

TL cho đăng nguyên văn lá thư của cháu X, một người từng về VN lấy vợ và hiện đang đau khổ tận cùng. TL cho đăng bởi vì chính cháu X muốn chia sẻ kinh nghiệm của bản thân với mọi người, chứ TL không hề ‘vơ đũa cả nắm’, bởi vì đàn ông hay đàn bà, đều có người tốt kẻ xấu.

* * *

Bác Ngoan Đồng và Cô Thanh Lan kính mến!

Thưa Bác và Cô, con đang đau khổ quá nên phải chạy đến Bác và Cô giúp dùm con để con sáng suốt hơn trước.

Con tên là X, năm nay con 35 tuổi, làm nghề… (một nghề chuyên môn có bằng cấp đại học, lương cao).

Năm 2…, con có về VN bảo lãnh vợ của con, cô này đã có một đời chồng trước và có với ông này… đứa con, cô ấy nhỏ hơn con … tuổi. Con thương cô ấy vì cô ấy cùng chung xóm đạo của con, hồi nhỏ con và cô ấy thường đi đọc kinh và đi chơi chung, cô ấy nhìn không được đẹp lắm, so với những người bạn gái mà con quen trước đây cô ấy không bằng đâu.

Con thương cô ấy vì cô ấy tính tình rất tốt (tốt lúc chưa cưới). Thậm chí khi con về Úc, cô thường gởi quà cho con, lo cho con nhiều lắm, con gởi tiền biếu cô ấy, thì cô ấy giận dữ, gởi trả lại cho con (lúc chưa cưới), cô ấy làm con không thể nào quên được khi về Úc (lúc chưa cưới), chồng cô ấy hiện còn đang sống tại VN, cô ấy nói là anh chồng trước rất khó sống không hợp đành ly dị.

Sau khi cô ấy qua Úc năm 2…, 2 năm đầu con lo lắng cho cô ấy và mấy đứa con cô ấy chu đáo lắm. Hai năm đầu cô ấy sống rất có tình với con và bạn bè của con. Con bị gia đình từ bỏ từ lúc con về VN lấy cô ấy. Ba con hiện còn sống, còn Mẹ con buồn con mang bịnh mà chết, thậm chí khi tắt hơi thở cuối cùng, Mẹ con cũng không chấp nhận cô ấy là con dâu trong gia đình.

Mấy năm nay con sống trong đau khổ, vì cô ấy mà gia đình đã từ bỏ con. Khi cô ấy vô được quốc tịch Úc, cô ấy thường lấy tiền của con gởi về VN. Lúc chưa cưới cô ấy nói rằng bên nhà em giàu có lắm, không cần tiền của anh đâu, nhưng đến khi con phát giác ra là tiền cô ấy chuyển về VN không bao giờ dưới $3000/1 lần.

Con lo làm ăn để tiền và sổ bank cho vợ giữ hết, đến khi cần tiền thì mới biết “tiền không cánh mà bay”. Con không bao giờ tiếc tiền với vợ con, mấy đứa con cô ấy bây giờ mỗi lần con nói nặng là nó đòi điện thoại kêu police bắt con ra tòa.

Ba năm đầu bảo lãnh qua con sống cũng có hạnh phúc, nhưng sang năm thứ tư cô ấy đã lộ rõ tính tình, sống rất là phức tạp, thời trước cô ấy tốt bao nhiêu thì bây giờ sống xấu gấp 100 lần. Con lầm quá, nhiều khi con muốn chết Cô ơi, Bác ơi.

Khi cô ấy đi làm… (công nhân), đã cặp với một người đã có vợ, hôm con đổi đi ngoại quốc làm, con về không cho cô ấy biết trước thì lúc con vô nhà đã bắt gặp vợ mình đang ăn nằm với một người đàn ông khác. Tức quá con đánh cô ấy một cái, cô ấy đã kêu police đến bắt con, và phải ở xa cô ấy 1000 thước trong thời gian là 6 tháng không được đến gần nhà cô ấy.

Cách mấy ngày con gặp cô ấy ngoài đường, cô ấy cùng mấy đứa con tát vào mặt con và la lớn kêu con đánh cô ấy. Cô ấy kêu đến police, police xét hỏi và nhờ người đi đường làm chứng nên con không phải vào tù ngồi.

Mấy ngày nay, cô ấy  đòi ly dị và chia tài sản. Trước khi cô ấy sang Úc con có mua 2 căn nhà, 1 căn để ở, 1 căn cho mướn, như vậy thưa Bác và Cô, khi ly dị con có phải chia một nửa phần tài sản cho cô ấy không? Khi cô ấy qua Úc, đã đổi surname mấy đứa con lấy surname của con, như vậy khi ly dị, con có phải nuôi con của cô ấy không?

Nhiều lần con buồn quá, con muốn ly thân nhưng cô ấy năn nỉ và hứa sẽ không tái phạm lầm lỗi, con lại sống chung nhưng tính nào tật nấy, cho đến hôm nay con không thể tha thứ đành tâm sự với Cô và Bác cho đỡ buồn khổ.

Giờ này khi con trở về nhà xin lỗi Ba con thì Ba đã không nhìn nhận con, còn khi con van nài anh chị em con và xin Ba cho con thấp nén nhang cho Mẹ trên bàn thờ thì anh chị em đuổi con ra khỏi nhà.

Con có xin cô ấy về nhà thấp nhang cho Mẹ con, cô ấy nói chết cho tui đỡ phần nào, thứ vợ như vậy làm sao con ở sống chung được. Con đã hy sinh cả cuộc đời cho cô ấy và con cô ấy, vậy mà khi Mẹ con chết cô ấy ăn nói thật là vô lễ.

Thưa Cô và Bác, con phải làm gì bây giờ? Vì nơi đây luật pháp bênh vực phụ nữ quá nên con bó tay không biết phải làm gì đây, chỉ biết đau khổ thôi Bác Ngoan Đồng và Cô Thanh Lan!

Qua đây cũng xin chia sẻ với tất cả các bạn trai, chớ nên về VN lấy gái đã từng ly dị chồng, vì cô gái ấy sẽ dùng lời đường mật để bắt cho được đàn ông để đi sang Úc, nhưng khi qua đây rồi trở mặt. Nhưng với con, con suy nghĩ như vậy nè Bác Ngoan Đồng và Cô Lan ơi, mình sống tốt thì không bao giờ Chúa, Mẹ bỏ mình đâu.

Con quên kể Cô và Bác nghe nữa là qua gần… năm qua, cô ấy đã về VN 6 lần rồi, trong gia đình cô ấy ai xây cất nhà cửa, cô ấy cũng bắt con gởi cho mỗi người 5000 đô Úc để xây nhà, con cũng phải làm theo sợ vợ buồn. Con phải sống sao nữa mà Chúa phạt con vác Thánh giá nặng quá Cô và Bác ơi!

Rất mong ý kiến của Cô và Bác, và mong rằng ý kiến của tôi  không làm phật lòng những đồng hương, tôi nói ra đây với mục đích chia sẻ những gì tôi đã trải qua, chớ không dám chỉ trích, mà chỉ nói những gì nên và không nên một cách chung chung.

Kính chúc Cô, Bác dồi dào sức khỏe,  và cho con ý kiến để con bớt đau khổ phần nào.

* Cô sẽ góp ý kiến với cháu trong số ‘Hỏi và giải đáp’ tới. Nhưng ngay từ lúc này, cháu hãy luôn giữ trong đầu tư tưởng tốt đẹp mà chính cháu đã viết ra: “mình sống tốt thì không bao giờ Chúa, Mẹ bỏ mình đâu”. Chỉ những ai có đức tin ấy thì mới cảm nhận được giá trị của hạnh phúc, và vượt thoát những nỗi đau khổ ở cuộc đời này.

TL