Hỏi và giải đáp 384: Đàn ông tham lam

08 Tháng Năm, 2018 | Uncategorized
Hình minh họa: Reuters

TL góp ý kiến với cháu A, một người vợ trẻ đang lọt vào mắt xanh của một nam đồng nghiệp đã có gia đình. Xin đăng nguyên văn đoạn chính trong thư của A:

Kính gởi Cô Thanh Lan,

Thưa cô chuyện cháu sắp kể ra đây là hoàn toàn sự thật, cháu không dám nói thêm hay bớt để mong Cô cho cháu lời khuyên và ý kiến. Cháu năm nay đã ngoài… tuổi và lập gia đình được… năm, có được… cháu. Chồng cháu là một người đàn ông rất tốt, biết thương vợ & con, chìu vợ hết lòng, vậy mà cháu lại làm chuyện có lỗi với chồng cháu.

Thưa Cô, trong sở làm của cháu, có rất nhiều người mến cháu  tuy cháu đã có chồng và con nhưng nhờ dáng cháu cân đối nên nhiều người nói cháu còn trẻ và giống như chưa có con bao giờ.

Cách đây mấy tháng, bỗng nhiên C (người đàn ông đó) nói ra những lời tình cảm với cháu, cháu lấy làm lạ tại vì cháu rất ngạc nhiên bởi anh ấy cũng có vợ và con. Khi cháu hỏi là tại sao lại có ý với cháu vậy? Tại vì cháu và vợ anh ấy cũng có quen biết nhau, thì anh ấy bảo là chuyện tình cảm rất khó nói & giải thích. Anh khen cháu đẹp và bị cháu quyến rũ, cháu nói vợ của anh cũng đẹp vậy! Anh làm như vậy là không phải với chị ấy.

Anh ấy nói trong tim của anh chỉ có em và vợ anh, lúc nào anh cũng nhớ tới em và nhiều lắm. Cháu có hỏi ảnh chắc là nói đùa chơi với cháu phải không? Anh trả lời là thiệt có tình cảm với cháu và còn muốn tìm cơ hội để gặp cháu riêng nhưng suy nghĩ hoài mà không có lý do để nói dối vợ ảnh.

Anh nói lúc ăn, đi tắm và ngay cả ngủ cũng nhớ tới hình ảnh của cháu, cháu nói anh xạo, đừng giỡn nữa thì anh đã chứng minh bằng nụ hôn với cháu Cô à! Nụ hôn kéo dài hơn 5 phút làm cháu muốn ngộp thở luôn đó Cô. Bất ngờ quá Cô, sau sự việc đó cháu rất là tức và thấy mình sao dại quá! Ngày hôm sau khi đối mặt nhau ở chỗ làm thì cháu run và ngượng gần chết. Nhưng còn ảnh thì thái độ vẫn thản nhiên bình thường như không có chuyện gì. Thỉnh thoảng cháu bắt gặp ánh mắt của anh ấy nhìn cháu rất đắm đuối.

Cháu có hỏi anh ấy bộ muốn chết hay sao lại gây ra chuyện như vậy thì anh trả lời là đã chết từ lâu rồi, và hỏi cháu “còn em có ý nghĩ gì về anh không?”, cháu nói là cháu không biết nữa, cho cháu thời gian suy nghĩ. Anh hỏi là bắt anh chờ đến khi nào, cháu trả lời là không biết.

Khi ngày cuối nghỉ holiday, cháu nói với anh là muốn gặp để nói chuyện riêng (thưa cô, ý của cháu là muốn khuyên anh ấy trở về với gia đình, và hãy quên cháu đi, bây giờ vẫn chưa muộn) nhưng anh ấy lại từ chối và còn nói “Nói chuyện mà đâu có làm gì được đâu, thôi để hôm khác đi em”. Rồi anh ấy nhìn cháu rất lâu và nói không còn được gặp mặt cháu nữa, rất buồn và nhớ cháu. Anh suy nghĩ hoài mà không có cách nào để gần cháu.

Thưa Cô, Thật ra anh ấy là con người như thế nào? Anh ấy nói chuyện rất ngọt, đẹp trai lắm. Từ trước tới giờ cháu không thích những người đẹp trai vậy mà bây giờ trong lòng cháu rối như tơ vò. Cháu không dám tâm sự với ai, cháu rất phiền. Mong Cô giúp cho cháu một lời khuyên…

* Nếu ai có cùng tâm trạng với cháu hay có lời khuyên hay kinh nghiệm, xin giúp cháu. Thanks

Ý kiến Thanh Lan:

Cháu A thân mến,

Trước hết cho cô xin lỗi vì đã không thể trả lời thư cháu sớm hơn. Cháu hỏi C là người như thế nào, Cô trả lời như sau:

C là điển hình của những người đàn ông tham lam và thiếu lương tâm.

Xưa nay, nhiều người đàn ông đã tự biện hộ cho hành động ngoại tình, hoặc thiếu chung thủy của họ bằng cách nói rằng trời sinh ra đàn ông với bản tính tham lam, thích chinh phục. Cứ tạm thời đồng ý, chúng ta cũng còn phải đặt ra câu hỏi kế tiếp: hành động tham lam ấy có phải là quyến rũ người đã có chồng con, hoặc dụ dỗ gái nhà lành rồi bỏ rơi? Nếu câu trả lời là “yes” thì những con người tham lam và vô lương tâm ấy đáng nhốt dưới tầng địa ngục thứ 18!

Ở đây, chỉ thu hẹp trong trường hợp của cháu, ít nhất Cô cũng có quyền lên án C là người thiếu lương tâm. Cô xin giải thích như sau:

Con người ai cũng có trái tim và lương tâm. Bởi vì trái tim có khi cứng rắn có khi mềm yếu, có lúc chín chắn có lúc bồng bột, cho nên lương tâm có trách nhiệm giám sát. Cứ tạm cho là C bị thu hút bởi nhan sắc và sức quyến rũ của cháu, thì trước khi mở cuộc “tấn công tình cảm”, C phải nhớ lại rằng cháu là một người đàn bà đã có chồng con? Nếu trái tim của C trả lời rằng “who care!”, thì xin hỏi C sẽ phản ứng ra trước việc một người đàn ông khác tán tỉnh quyến rũ cô vợ xinh đẹp của anh ta?!

Nhưng qua những gì cháu viết trong thư, với kinh nghiệm của một người đã sống hơn nửa đời, chứng kiến không biết bao nhiêu cảnh quyến rũ vợ người, Cô có thể khẳng định: C có thể say mê cháu thật đấy, nhưng anh ta chỉ coi cháu như một “sex object” (đối tượng nhục thể) chứ không phải là “soul mate” (bạn lòng).

Việc C nói “trong tim của anh chỉ có em và vợ anh” không thể đành giá là một sự thành thật, mà chỉ là một sự khẳng định dứt khoát: nếu C tán được em, thì đây cũng chỉ là một quan hệ “extra”. Một thứ “bonus” mà cuộc đời đã tặng cho C mà thôi.

Tóm lại, em không nên tin bất cứ gì C nói, không bao giờ nên gặp riêng C. Nếu em buông xuôi, thì đây không phải là một cuộc phiêu lưu, mà chắc chắn sẽ gặp bi thảm ở cuối đường.

Thanh Lan