Hỏi và giải đáp 406: Người chồng ngoại tình

28 Tháng Sáu, 2018 | Uncategorized
Hình minh họa: TVTS

TL góp ý kiến với em NT, một người vợ đau khổ vì bị chồng lừa dối, phản bội, nhưng nay đang xin được “cải tà quy chánh”.

Có điều hơi lạ là trong khi những người viết thư về chuyện tình cảm riêng tư đều yêu cầu không đăng thư, hoặc chỉ tóm tắt, thì cháu NT lại muốn TL không chỉ đăng nguyên văn thư mà đăng cả tên thật của mình. Rất tiếc, TL phải giữ nguyên tắc cho nên không thể ghi tên thật của cháu ra, để tránh việc người khác có thể biết lý lịch của những nhân vật có liên quan.

Sau đây nguyên văn thư của cháu NT:

Kính gởi cô Thanh Lan,

Cháu thường đọc mục Tâm Tình Bạn Đọc do Cô phụ trách. Nay cháu có một chuyện nhờ cô giải bày giùm cho cháu, về bi kịch của gia đình cháu sắp tan nát.

Thưa Cô,

Cháu và chồng cháu đã chung sống với nhau được 20 năm, tới nay đã có 4 mặt con. Nay Anh lại nhẫn tâm phản bội cháu để đem lòng say mê và quan hệ bất chính với một người đàn bà đã có chồng con. Khi cháu biết được sự thật thì Anh một hai xin lỗi. Cháu chấp nhận bỏ qua cho Anh nhưng hai người  không ai chịu dừng chân vẫn cứ lén lút gặp nhau, và cứ tiếp tục như vậy nhiều lần. Anh cứ dối cháu từ lần này tới lần khác, thậm chí còn kiếm đủ mọi cách và dùng mọi thủ đoạn để lừa dối cháu.

Nhưng Cô ơi! Giấy thì làm sao gói được lửa và rồi cuối xùng Anh càng cố dấu thì cháu lại càng cố tìm ra sự thật.

Thưa Cô! Tới nay thì cháu quá là mệt mỏi và chịu hết nổi con người của Anh. Cháu đành chấp nhận chia tay Anh và trả tự do lại cho Anh, để Anh muốn làm gì thì Anh làm. Nhưng tất cả đều ngược lại, Anh lại không muốn như vậy.

Một lần nữa, Anh quay trở về và van xin cháu hãy tha thứ, và xin cho Anh cơ hội cuối cùng để chuộc lại lỗi lầm với mẹ con cháu. Và Anh hứa từ nay cho đến hết đời, sẽ không làm gì để cháu phải đau khổ nữa.

Thưa Cô, hiện tại thì lòng cháu đau lắm. Nếu không cho Anh về thì cháu có mang lỗi ích kỷ với các con của cháu không? Còn nếu để Anh về thì Anh có còn tiếp tục lừa dối để làm cháu đau lòng nữa hay không, vì cháu đã cho Anh nhiều cơ hội rồi mà Anh vẫn chứng nào tật ấy.

Nay Anh làm cháu mất hết niềm tin ở Anh rồi. Hiện tại thì  lòng cháu hận Anh nhiều hơn thương Anh.

Một lần nữa, cháu xin Cô chỉ giúp cháu cần phải đi sao cho đúng để khỏi phải itếp tục bị đau khổ nữa. NT

Ý kiến Thanh Lan:

Cháu NT thân mến,

Chuyện cháu kể ra (chồng ngoại tình) là chuyện xưa như trái đất, và câu hỏi cháu đưa ra cũng đã có hàng triệu người vợ trên khắp thế giới từng hỏi, nhưng vẫn không có một câu trả lời thống nhất khả dĩ áp dụng cho mọi trường hợp. Nguyên nhân: mỗi người vợ yêu chồng ở một mức độ khác nhau, mỗi bà vợ có suy nghĩ khác nhau về tội ngoại tình của chồng, và mỗi người có mức độ cứng rắn (hay mềm lòng) khác nhau…

Nói cách khác, trong chuyện này, không ai có thể cố vấn cho ai, và cũng chẳng nên cố vấn cho ai, bởi nếu khuyên người ta dứt khoát với chồng, thì có thể bị mang tiếng là “ác”, mà nếu khuyên cho chồng trở lại, lỡ mai mốt thêm ê chề thì lại bị trách là xúi dại!

Nhưng bởi vì cháu đã hỏi, cô cũng cố gắng phân tích sự việc để giúp cháu có một quyết định tương đối sáng suốt nhất, còn tương lai ra sao thì phó mặc cho trời.

Thứ nhất, cháu viết rằng hiện nay lòng cháu hận chồng nhiều nhiều hơn thương. Cô rất thông cảm, nhưng kinh nghiệm cho chúng ta thấy cái mức ‘thương – hận” ấy không bất di bất dịch, mà biến đổi theo thời gian, và theo thiện chí của đối tượng (thực sự cải tà quy chánh hay lại ngựa theo đường cũ?).

Đứng trước việc chồng ngoại tình, các bà vợ thường có 1 trong 3 phản ứng khác nhau: (1) dứt khoát không tha thứ, tức là chia tay cái một, (2) tha thứ vì quan niệm rằng đàn ông vốn bản tính tham lam, thích “của lạ”, (3) không tha thứ nhưng vẫn tiếp tục chung sống, vì phúc lợi của các con, vì không muốn mang tiếng là người ly dị chồng, v.v…

Mặc dù không có một kết quả nghiên cứu thống kê chính thức, cô vẫn tin rằng thành phần (1) rất ít. Và đó là một điều tốt,  cho cả hai người trong cuộc lẫn con cái, và cho cả xã hội. Tại sao lại tốt, có lẽ cô không cần giải thích dài dòng.

Thứ đến, cháu hỏi: nếu không cho chồng quay về thì cháu có mang lỗi ích kỷ với các con của cháu hay không? Câu trả lời đương nhiên là ‘có”, nhưng bởi vì cháu đã chịu khổ quá nhiều, cháu “có quyền” ích kỷ. Chỉ có trời phật, và lương tâm của cháu mới có thể phán đoán cháu mà thôi. Cho nên, câu hỏi cháu đặt ra với cô, tốt hơn hết là cháu hãy tự hỏi lương tâm của chính mình.

Cuối cùng, nếu cháu chấp nhận cho chồng quay về thì chồng cháu có “còn tiếp tục lừa dối để làm cháu đau lòng nữa hay không”, cũng chỉ có trời biết. Nhưng thiết nghĩ, cháu đã cho chồng nhiều cơ hội rồi mà vẫn chứng nào tật ấy, có lẽ nay cháu cũng đủ can đảm sẵn sàng chấp nhận đau khổ thêm một lần nữa, cho lương tâm được hoàn toàn yên ổn.

Thanh Lan