Hỏi và giải đáp 568: Có nên có con?

11 Tháng Bảy, 2019 | Uncategorized
Hình minh họa: Reuters

TL trả lời thư em X, một người vợ mới cưới đang băn khoăn trước việc có con với người chồng lạnh nhạt… Xin rất sơ lược hoàn cảnh của X như sau:

X, trên dưới 30, và Y quen nhau nhiều năm trước khi tiến tới hôn nhân. Chuyện tình cảm của hai người vốn đã không có gì đáng gọi là thơ mộng, cũng chẳng sôi nổi, cho nên sau khi lấy nhau càng “boring” hơn. Đại khái là X không mấy hứng thú trong chuyện phòng the, còn Y thì chỉ biết phần mình. Sau nửa năm mà vẫn không thấy con dâu báo tin mừng, bà mẹ chồng đã nói xa nói gần, mong sớm có cháu… X băn khoăn: tình cảm giữa vợ chồng như thế, có nên có con với nhau hay không?

Trả lời của Thanh Lan:

Em X thân mến,

Trước hết nói về chuyện phòng the, xưa kia mỗi khi xảy ra trường hợp người vợ bị lãnh cảm thì người ta đổ lỗi cho người chồng 100%, nhưng nay thì khác, bởi vì theo quan niệm mới, đã là vợ chồng với nhau, cả hai người đều “có bổn phận” trong chuyện này, đồng thời phải tự tạo cho mình sự ham muốn và hứng thú chứ không chỉ biết làm “bổn phận”. Như một số cô vợ trẻ đã viết thư tâm sự riêng, việc tự tạo sự ham muốn và hứng thú có nhiều cách (rất tiếc TL không thể ghi ra chi tiết trên mặt báo, mà chỉ có thể viết: xem “phim” cũng không có gì đáng gọi là xấu xa, tội lỗi nếu như mục đích là hạnh phúc chăn gối vợ chồng).

Vì thế, TL muốn em tự kiểm điểm lại, vẫn biết việc Y “chỉ biết phần mình” là thái độ rất đáng trách, nhưng ở đây chúng ta đang nói về hạnh phúc hôn nhân chứ không phải chuyện kèn cựa, thì em không nên cố tình tỏ thái độ vô cảm trong quan hệ phòng the.

Thứ đến là thắc mắc: nếu không yêu vợ, Y lấy vợ làm gì?

Em quen Y một thời gian dài như thế mà không nghe Y hoặc người khác nói tới quá khứ tình cảm của Y, thì em có thể yên tâm rằng nếu trước đây Y có yêu một cô gái nào đó thì cũng không sâu đậm tới mức không còn có thể yêu một người nào khác. Như vậy, giả thuyết cho rằng Y vẫn còn yêu người yêu xưa không đứng vững.

Giả thuyết thứ hai Y bị gia đình áp lực lấy vợ, có thể là sự thật, nhưng cho dù trong lòng Y không muốn lập gia đình, ít ra là khi “phải lấy vợ”, Y đã chọn em. Cho nên thái độ lạnh nhạt, hờ hững của Y đối với em không phải là do Y “ghét” em mà chỉ vì  Y đã bị gia đình dồn vào thế phải lập gia đình một cách bất đắc dĩ, để chu toàn “trách nhiệm làm vui lòng cha mẹ” của một người con.

Từ suy luận nói trên, và cũng vì em cho biết không nghĩ tới việc chia tay, TL khuyên em nên có con càng sớm càng tốt. Bởi vì bên cạnh việc làm vui lòng gia đình chồng, em còn có một hạnh phúc cho riêng mình, và quan trọng không kém là chắc chắn sẽ khiến Y phải nghĩ lại, từ đó ít ra Y cũng phải thương con và nhìn nhận công lao của vợ.

Ngày xưa, phần lớn ông bà mình kết hôn do mai mối, sắp đặt, sau đó tình nghĩa mới nảy sinh. Việc em có con với Y, chính là nền tảng cho tình nghĩa ấy.

Thanh Lan