Bệnh lạ: máu tự chảy từ người cô gái Ấn Độ

01 Tháng 10, 2008 | Uncategorized

 

Một cô gái bị rỉ máu một cách tự nhiên từ các lỗ chân lông  khiến các bác sĩ không giải thích được. Vì vậy, gia đình của bô bé đã tìm đến thần linh, từ chùa tới nhà thờ, thậm chí nhờ cả các đồng cốt nhưng chẳng ai có thể giúp hay chữa trị cho cô gái 13 tuổi người Ấn Độ này.

 

Twinkle Dwivedi mắc chứng rối loạn này từ năm 12 tuổi, khi cô bé đột nhiên bị chảy máu từ 5 tới 20 lần trong ngày. Twinkle nói:  “Khi máu chảy từ đầu, em cảm thấy đầu nặng trĩu. Khi nó chảy từ mắt, cặp mắt có màu đỏ và sưng lên. Bộ đồng phục học sinh của em nhuốm đỏ suốt ngày. Chẳng ai muốn tới gần hay chơi với em cả. Hồi ấy em thường khóc mỗi khi điều đó xảy ra, nhưng bây giờ thì em chỉ biết im lặng”.

 

Các bác sĩ Ấn tin rằng căn bệnh của Twinkle là một dạng của chứng rối loạn tiểu huyết cầu (chất hình đĩa giúp máu đông lại và đóng cục). Họ cho rằng Twinkle mắc chứng rối loạn tiểu huyết cầu loại 2 khiến máu của cô bé có quá ít chất gây đông máu.

 

Họ nói máu của cô bé rất loãng và có màu đỏ nhạt của rượu vang, nhưng họ chưa tìm ra biện pháp để làm cho nó trở nên đặc hơn.

 

Người dân trong làng của Twinkle thì nghĩ rằng chắc em đã bị nguyền rủa. Twinkle đã bị buộc ra khỏi trường và một trường khác cũng từ chối nhận em vì căn bệnh lạ lùng. Bây giờ em học ở nhà và hiếm khi gặp gỡ những đứa trẻ khác.

 

Mẹ em nói: “Tôi rất lo lắng về tình trạng của con gái. Nó yếu và xanh xao vì mất máu. Đã thế lại còn bị cô lập và suy sụp. Nó muốn một điều gì tốt hơn, muốn được đến trường học”.

 

Chị của em là Parul, 21 tuổi, hiện đang làm việc tại một trung tâm điện thoại ở Delhi nói: “Hàng ngày chúng tôi cầu nguyện để các bác sỹ có thể cứu được em tôi”.

 

Hy vọng đã lóe lên khi một chuyên gia huyết học người Anh –Tiến sĩ Drew Provan của bệnh viện Barts ở Luân Đôn– cho rằng Twinkle mắc một dạng rối loạn đông máu khác và có thể tìm ra cách điều trị.

 

Theo ông Provan, bệnh của Twinkle không liên quan tới lượng chất chống đông. Cô bé mắc một chứng bệnh khiến tiểu huyết cầu không thể bám vào thành mạch máu và máu, dẫn đến tình trạng máu khó đông. Một số bệnh viện ở Anh có thể điều trị được chứng bệnh đó.

 

 

Tuy nhiên, gia đình của Twinkle không đủ tiền để trả cho việc điều trị tại Anh. Trong khi đó sức khỏe của cô bé ngày càng tệ hại. Twinkle không nhớ nổi cô đã truyền máu bao nhiêu lần.

 

Các bác sĩ sợ rằng một ngày nào đó cô sẽ mất quá nhiều máu trong một thời gian ngắn và mất mạng trước khi kịp tới bệnh viện.