< ?xml:namespace prefix = "o" ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
![]() |
Ông Erick Munoz và bà Marlise Munoz cùng đứa con trai hơn 1 tuổi. Photo Courtesy: Facebook |
Một ông chồng người Mỹ đã viết đơn kiện bệnh viện vì không để vợ ông chết.
Marlise Munoz, một phụ nữ tại thành phố Fort Worth, tiểu bang Texas, Mỹ, đột nhiên gục ngã do tắc mạch phổi khi bà chuẩn bị chăm sóc đứa con trai đầu lòng tại nhà riêng. Sau khi được chồng Erick, cũng là một nhân viên y tế, sơ cứu kịp thời bà Marlise lại hứng chịu một cơn đau tim và lại ngừng thở khác. Khi xe cứu thương đưa người phụ nữ 33 tuổi tới bệnh viện John Peter Smith trong thành phố, bà đã hôn mê.
Sau đó bệnh viện thông báo não bà Marlise đã chết não. Ông Erick Munoz chồng bà muốn các bác sĩ ngừng hỗ trợ sự sống cho vợ, bởi đó là ý nguyện của Marlise. Ông Erick kể lại rằng: “Vợ tôi từng nói rằng cô ấy không muốn sống thực vật”.
Tuy nhiên, lý do bệnh viện không để bà chết là vì lúc bị đột quỵ, bà đang mang thai được 14 tuần. Luật pháp bang Texas quy định rằng bác sĩ phải tìm mọi cách để duy trì sự sống cho phụ nữ nếu họ mang thai. Vì thế bệnh viện từ chối yêu cầu của ông Erick.
Ông Erick đã quyết định viết đơn kiện bệnh viện và luật sư của ông cũng đã trình các bằng chứng y khoa cho thấy thai nhi trong bụng Marlise phát triển không bình thường.
Trong một phán quyết hôm 24.1, Thẩm phán R.H. Wallace nói rằng bệnh viện John Peter Smith phải tháo ống thở và các thiết bị hỗ trợ sự sống khác ra khỏi cơ thể bà Marlise trước 5h chiều ngày 27.1.
Các luật sư của bệnh viện John Peter Smith chưa thông báo về việc họ sẽ kháng quyết định của thẩm phán Wallace hay không. Mặc dù vậy, các tổ chức chống phá thai và bảo vệ quyền sống đang theo dõi sát sao vụ việc.