Đừng thả mồi bắt bóng!

18 Tháng 2, 2022 | Uncategorized
Hình: TiVi Tuần-san

Thư em X

Quý độc giả thân mến,

Tuần này, TL góp ý với em X, một người vợ sống thiếu hạnh phúc trong hôn nhân, hiện đang đứng trước một quyết định phiêu lưu. Như thường lệ mỗi khi gặp những trường hợp “độc đáo”, TL xin miễn ghi ra chi tiết, hoàn cảnh của người hỏi, để chỉ góp ý một cách chung chung.

* * *

Trong cuộc sống gia đình, chồng hay vợ cũng đều có thể “hư”, tuy nhiên vì thư hỏi tuần này là của một bà vợ, TL chỉ viết về các bà vợ.

Như TL đã viết nhiều lần, ba nguyên nhân chính khiến một người vợ không cảm thấy hạnh phúc trong hôn nhân là (1) chồng thiếu trách nhiệm, thiếu tư cách, thiếu thiện chí xây dựng, không yêu thương vợ, (2) chồng không bằng người yêu xưa của mình, và (3) người đàn ông kia đáng yêu đáng mến, có sức thu hút hơn chồng mình.

Gặp trường hợp (1) người vợ có quyền tự quyết, chẳng nói làm gì, ở đây chỉ nói về trường hợp (2), người vợ sẽ thiếu hứng thú, thiếu quyết tâm  trong việc xây dựng hạnh phúc gia đình.

Thế nhưng cho dù người vợ không thể quên được mối tình đầu, hậu quả chắc chắn sẽ không tai hại cho bằng trường hợp (3): đang chung sống với chồng mà mơ tưởng, thậm chí khao khát tình dục nơi một người đàn ông khác.

Xưa nay người ta thường lên án những chàng trai dụ dỗ con gái nhà lành “vượt vòng lễ giáo” rồi quất ngựa truy phong, hoặc những người đàn ông (có gia đình hoặc sống độc thân) quyến rũ vợ người khác ngoại tình, thế nhưng trong không ít trường hợp, sự lên án ấy mang tính cách một chiều. Một chiều bởi người ta cho rằng phái nam luôn luôn chủ động, còn phái nữ luôn thụ động. Cứ tạm xem là như thế, một câu hỏi cũng phải được đặt ra: có ai bắt buộc các cô gái nhà lành, các bà vợ trung trinh ấy phải đáp trả một cách thụ động đâu”?! Nói cách khác, trừ những trường hợp bị cưỡng bức, đàn bà con gái không thể nói mình là “nạn nhân”, mà là tòng phạm, hoặc tệ hại hơn, là kẻ mời mọc!

Dĩ nhiên, dù là tòng phạm hay chính phạm, các bà vợ ấy luôn luôn có lý do – hàng ngàn lý do chính đáng để tự bào chữa. Nào là ông ấy ga-lăng, nhỏ nhẹ với phụ nữ chứ đâu có gắt gỏng, thô lỗ như ông chồng của mình, nào là ông ấy hào phóng chứ không bủn xỉn keo kiệt như ông chồng của mình, thậm chí còn thơm tho sạch sẽ hơn ông chồng của mình!

So sánh như thế cũng tương tự những người chồng vô tâm so sánh người vợ đầu tắt mặt tối của mình với đám “single girl” chỉ  lo ăn diện, rong chơi!

Dĩ nhiên, không ai bắt buộc chúng ta phải ăn đời ở kiếp với một người chồng tệ bạc, một người vợ thiếu thủy chung, nhưng nếu chỉ vì chồng mình, vợ mình thua kém người mà mơ tưởng tới người khác, thì còn gì là tình nghĩa phu thê. Chỉ mơ tưởng mà thôi đã không chấp nận được, nói gì tới biến thành hành động!

Sinh ra trên cõi đời, mỗi người có một hoàn cảnh, phần số khác nhau, thì hơn nhau chính là ở chỗ biết phấn đấu trong hoàn cảnh ấy, biết thích nghi với phần số ấy. Đó cũng chính là sự giải thích việc các cụ thời trước, đa số nghe lời cha mẹ để lấy đám này, làm dâu nhà kia mà vẫn có một cuộc hôn nhân hạnh phúc.

Ngày nay, chúng ta được toàn quyền lựa chọn người bạn đời, thì càng phải biết trân trọng hạnh phúc hôn nhân.

Trường hợp không tìm được hạnh phúc, hoặc có hạnh phúc nhưng mất dần, để rồi phải tính tới việc chia tay, thì quyết định chia tay ấy phải hoàn toàn độc lập, không có hình bóng của kẻ thứ ba xen vào!

Trường hợp sau khi có kẻ thứ ba xuất hiện mới nghĩ tới việc chia tay, sẽ bị đáng giá là thiếu chung thủy. Nhưng không chia tay mà chỉ ngoại tình thì còn tệ hại hơn, bởi trong trường hợp này còn thêm tội lừa dối không thể tha thứ.

Người ta thường khuyên chúng ta không nên xét đoán người khác, bởi không ai có thể nhìn thấu lòng dạ, biết rõ hoàn cảnh của người khác. Nhưng lương tâm của chúng ta thì nhìn rõ con người của chính chúng ta.

Thanh Lan

TiVi Tuần-san 1484