“Em không đẹp bằng vợ cũ của ảnh!”

23 Tháng 12, 2022 | Uncategorized
Minh hoa: photo TVTS

(Thư em Y)

Quý độc giả thân mến,

Tuần này TL góp ý với em Y, một người “vợ mới” mang mặc cảm mình không đẹp bằng vợ cũ (A) của chồng (B). Vì câu chuyện, hoàn cảnh của Y khá độc đáo, dù chỉ sơ lược cũng có thể có người nhận ra, cho nên TL chỉ góp ý kiến một cách chung chung, mơ hồ.

* * *

Trước hết nói về cái “đẹp”. Như xưa nay người ta thường nói, “xấu đẹp tùy người đối diện”, suy ra, Y có thể tự cho rằng mình không đẹp bằng A, nhưng chưa chắc B đã nghĩ như thế. Ngoài ra, các cụ mình cũng có câu “người đẹp vì lụa”, hiện nay A đang single, cần ăn diện, trang điểm sao cho càng đẹp, càng có giá càng tốt. Đồng thời cũng không thể không nhắc tới câu “gái một con trông mòn con mắt”; ý TL muốn nói tới những đường nét  nét hấp hẫn, thu hút của “gái một con”. Trên thực tế, không phải “gái một con” nào trông cũng sexy hơn một phụ nữ còn son trẻ, nhưng thông thường, sau khi có con, thân thể người đàn bà mới phát triển toàn diện, cho nên người ta mới có câu nói đó.

Bên cạnh đó cũng không thể bỏ qua yếu tố chủ quan, tức là “gái một con” ấy, trong trường hợp này là A, còn cố tình ăn mặc, đi đứng, “show off” sao cho thêm phần hấp dẫn, thu hút; đồng thời, về tâm lý, một người đã từng có chồng có con, sẽ không còn phải e lệ, khép nép như thiếu nữ chưa chồng, hoặc những cô dâu mới về nhà chồng, mà có quyền lả lơi, khêu gợi.

Và cuối cùng, phải kể thêm cả yếu tố hiện nay A đang được nhiều đực rựa ái mộ, săn đón, theo đuổi, đã khiến Y càng tin rằng A đẹp hơn mình.

Câu hỏi của Y, và cũng có thể của những “người vợ tới sau” khác, là chồng mình có cảm thấy tiếc người vợ cũ hay không? Chúng ta không thể đi guốc trong bụng đàn ông nên không ai đủ khả năng trả lời, nhưng tiếc hay không tiếc thì mọi việc cũng lỡ làng rồi: người chồng đã lấy vợ khác.

TL tin rằng sẽ không bao giờ xảy ra việc người chồng bỏ cô vợ mới cưới để trở lại với người vợ cũ.

“Nguy hiểm” duy nhất là trong trường hợp hai người đã có con với nhau, trong mỗi lần chàng tới “lãnh” con đi chơi, đi nghỉ cuối tuần, rất có thể sẽ có sự tiếp xúc giữa hai vợ chồng cũ. Khi ấy, người vợ cũ có thể lạnh lùng, có thể tỉnh bơ coi nhau như “bạn cũ”, cũng có thể làm đẹp, sexy cho anh chồng cũ phải tiếc thầm; nhưng chắc chắn một điều là người vợ cũ không bao giờ nối lại tình xưa nghĩa cũ, bởi tự ái con người không cho phép.

Vậy “nguy hiểm” ở chỗ nào?

Xin thưa, đó là trường hợp người vợ cũ là người có tâm địa xấu, sẽ tìm cách gián tiếp thọc gậy bánh xe, chẳng hạn khi cô ta ra vẻ tội nghiệp ông chồng cũ là có ý đồ chê bai người vợ mới, hoặc làm bộ hỏi chuyện này chuyện khác để làm nổi bật sự kém cỏi của người đàn bà tới sau mình…

Thế nhưng, cho dù người vợ cũ quả thật đẹp hơn cô vợ mới, và ông chồng trong lòng có tiếc rẻ người vợ cũ, thế thượng phong vẫn luôn luôn ở phía cô vợ mới. Hãy cố gạt bỏ những điều khó chịu ấy sang một bên để tự tin, hãy chu toàn bổn phận làm vợ, hãy phát huy mọi ưu điểm của mình, hãy tìm mọi cơ hội để làm đẹp lòng chồng, và quan trọng nhất, là phải có con càng sớm càng tốt. Bởi vì không có sự ràng buộc nào, không có thể hiện tình nghĩa vợ chồng nào mạnh cho bằng một đứa con, kết tinh của cả hai người.

TL viết ra không phải để an ủi Y mà là sự thật: những người đàn ông đã một lần đổ vỡ, khi có một mái ấm gia đình mới, thường có nhiều thiện chí xây dựng hơn, với điều kiện người vợ mới phải tỏ ra hoàn hảo hơn người vợ cũ. Việc người vợ mới không đẹp bằng người vợ cũ không ảnh hưởng gì tới thiện chí ấy, bởi chính ông ta đã lựa chọn.

Thanh Lan

TVTS-1550