Giải lô-tô 1 triệu đô-la không có người nhận

07 Tháng 2, 2011 | Uncategorized

 

Ông Paul Fancett chủ tiệm bán sách báo ở Dromana đang chờ người trúng số chưa lãnh. Photo Tanya Fry, source Mornington Peninsula Leader

 

Bí mật vẫn bao trùm giải lô-tô 1 triệu đồng không có người nhận ở Melbourne. Một vé số do một tiệm sách báo ở Dromana bán ra vào tháng Bảy năm ngoái, đã được xác nhận là  vé số trúng 1 triệu đô, nhưng suốt sáu tháng nay vẫn chưa có người nhận tiền.

 

Mới tháng trước đây, một phụ nữ kỳ bí ở Dromana đã trưng ra một tấm vé số và được xác nhận là người trúng số, nhưng vẫn chưa chính thức nhận số tiền thưởng, hiện nằm trong tay của Sở Thu Nhập Tiểu Bang Victoria.

 

Người mua vé số cũng không đăng bộ tên tuổi, vì thế không thể nhận diện người trúng giải. Câu hỏi đặt ra là tại sao  người phụ nữ lại không chịu lãnh tiền.

 

Ông Paul Fancett chủ nhân cửa tiệm Authorised Newsagency ở Dromana cho hay, người phụ nữ  khoảng 60 tuổi tỏ vẻ tỉnh bơ khi trưng tấm vé số sau khi xổ cách đây sáu tháng.

 

Ông Fancett nói: “Bà ta đi vào và nói, N’đây là vé số trúng, phải không’, và tôi đút vào máy và lấy ra. Bà ta ăn mặc bình thường, không làm ra vẻ quan trọng và bỏ đi. Bà ta nói là người địa phương, nhưng tôi chưa hề thấy mặt bà trước đây”.

 

Công ty Tattersall cũng không được bà tiếp xúc.

 

Phát ngôn viên Tattersall cho đây là điều bất thường, nhưng những người trúng số đôi khi để một thời gian mới nhận tiền.

 

Tattersall giữ số tiền thưởng 6 tháng trước khi trao cho Sở Thu Nhập tiểu bang vào tuần qua.

 

Vé số trúng ở Dromana là một trong 12 vé số đến nay vẫn chưa có người nhận từ 16 năm qua.