He Pingping, người thấp nhất thế giới đã qua đời ở tuổi 21

16 Tháng 3, 2010 | Uncategorized

 

 

He Pingping và Pankratov: ngắn người và có cuộc sống ngắn ngủi. Photo courtesy Huffingtonpost

 

Trong lúc tham dự một chương trình truyền hình tại Rome, người có chiều cao thấp nhất thế giới kêu đau ngực. Được chở bệnh viện, He Pingping đã qua đời vào cuối tuần qua.

 

Ông Craig Glenday, tổng biên tập của Guiness Book of Records có trụ sở ở  Anh còn nhớ việc ông đo chiều cao của He Pingping vào năm 2008 ở vùng Nội Mông thuộc miền bắc Trung Hoa.

 

Ông Glenday nói: “Với một người nhỏ con đến như thế, anh ta lại có một ảnh hưởng lớn khắp thế giới”.

 

He Pingping bị bệnh lùn, sinh đẻ ở Trung Hoa, với chiều cao chỉ 74.61cm.

 

Ông nói: “Vừa mới gặp anh ấy, tôi đã thấy anh ta là một con người đặc biệt. Với nụ cười dễ thương, anh ấy luôn làm cho người chung quanh yêu mến mình. Anh làm cho mọi người vui khi anh gặp họ và là nguồn cảm hứng cho những ai được xem là khác biệt hay bất thường”.

 

Anh từng được gặp người cao nhất thế giới và cô gái có đôi chân dài nhất thế giới.

 

Cuộc gặp giữa Pingping với cô Svetlana Pankratov, người được công nhận có cặp giò dài nhất thế giới, 1.32 mét, diễn ra năm 2008 tại London, Anh quốc.

 

Vào tháng Giêng vừa qua Pingping đã gặp Sultan Kosen, 27 tuổi ở Thổ Nhĩ Kỳ, người giữ kỷ lục về chiều cao nhất thế giới: 2.46 mét.

Guiness Worl Records cho biết họ sẽ tuyên bố người thay thế He Pingping vào thời điểm thuận tiện.

 

Khagendra Thapa Magar, 18 tuổi ở nước Nepal, được cho là chỉ cao tới 51cm, đã tuyên bố vào tháng 2 vừa qua anh là  người xứng đáng được xem là thấp nhất thế giới.