![]() |
Minh họa: nguồn hình: TT |
Bạn đọc thân mến,
Tuần này Thanh Lan xin trả lời tóm tắt lá thư của một em trai mà Thanh Lan xin dấu tên tuổi và địa chỉ để tạm gọi là A.
A và B yêu nhau, mối tình đẹp và thơ mộng. Gia đình đôi bên đều đồng ý về việc trăm năm của hai người. Vào một ngày kia, sau khi gia đình của A chính thức đến nói chuyện và được gia đình của B chấp thuận, để chọn ngày lành tháng tốt, thì B đã tới gặp A khóc lóc và trao cho A một lá thư của C (em gái của B), người mà xưa nay A vẫn coi như một người “em gái”.
Đọc thư xong A bàng hoàng kinh ngạc: C nói C đã yêu A từ lâu nhưng không có dịp thổ lộ lòng mình. Sau khi biết A sắp lập gia đình với B, C đã uống thuốc ngủ tự vẫn, nhưng gia đình phát giác được và đem vào bệnh viện cấp cứu…
Rồi cha mẹ của B và C đã năn nỉ A tới bệnh viện để khuyên giải C, vì nàng đòi sẽ tự tử nữa! Khi gặp A, C đã nói rằng chỉ khi nào A chịu cưới C thì C mới bỏ ý định đi tìm cái chết, Cha mẹ C năn nỉ A nhận lời và vì thấy ông bà tội nghiệp, nên A đã… hứa với C là sẽ cưới nàng!
Tiếp theo, B đến gặp A và nói rằng dù yêu thương A, nàng cũng quyết định chia tay để nhường lại hạnh phúc cho em mình… A buồn quá, bèn bỏ đi tiểu bang khác, nhưng chỉ được một tuần thì nhận được điện tín của cha mẹ B năn nỉ A về để gặp C, nếu không nàng sẽ tự tự nữa, đồng thời B cũng điện thoại xin A hãy trở lại với em gái của mình…
Hiện nay A đã phải trở lại và không biết giải quyết làm sao để “ổn thỏa cho cả 3 người”…
Trả lời của Thanh Lan:
Em A thân mến,
Cách đây khoảng hơn 2 năm, Thanh Lan có trả lời một em trai cũng lâm vào cái trường hợp “Tình Chị Duyên Em”, nhưng nó tương đối dễ giải quyết hơn của em rất nhiều. Cái kẹt chính giữa của em là B đã quyết định “nhường” người yêu lại cho em gái và cha mẹ của hai chị em đã chịu thua trước sự liều lĩnh của C. Phần em, em đã “lỡ” hứa thì dù có muốn “nuốt lời” thì cũng không thể trong một sớm một chiều được, mà chỉ còn có một cách duy nhất là kéo dài thời gian.
Theo như thư em viết thì em mới chỉ hứa là “sẽ cưới C” chứ không hứa là phải cưới ngay, vậy em hãy tìm đủ mọi lý do để trì hoãn, nếu mọi người trong cuộc hối thúc. Rồi 3 người sẽ có dịp suy nghĩ lại. Thanh Lan không hiểu năm nay C bao nhiêu tuổi mà lại có hành động “liều lĩnh” và một quan niệm sai lạc về tình yêu như thế? Tình yêu không thể đến khi bị cưỡng bách, bị dùng áp lực hoặc do lòng thương hại… như thế, cả hai chị em B, C đều sai lầm, Thanh Lan chỉ hy vọng rằng rồi đây với thời gian họ sẽ nhận ra sự sai lầm đó.
Đồng thời nếu cả hai vẫn cứ giữ lập trường của mình thì ít ra lúc đó B mới có thể biết mình có thể quên được tình xưa hay không và C mới có thể biết tình yêu của mình dành cho người yêu của chị là một tình yêu chính chắn hay chỉ là những tình cảm bồng bột nhất thời… Bên cạnh đó, quan trọng không kém là diễn biến tình cảm của em, đọc thư em, Thanh Lan thấy hình như em “không đau khổ cho lắm” mà chỉ bối rối… như vậy phải chăng em cũng đã (hay bắt đầu) có cảm tình với cô em?
Em A thân mến,
Trong lúc này Thanh Lan không thể giúp em một giải pháp để cho mọi chuyện tốt đẹp ngay. Một “sự ổn thỏa cho cả 3 người”, chỉ có được với thời gian. Lúc đó sẽ chỉ có em và một người con gái: hoặc là B, hoặc là C. Điều an ủi duy nhất cho những người trong cuộc cho gia đình bên cạnh những phức tạp, rắc rối này là: dù sao đi nữa thì B và C cũng là chị em ruột nên dù sự việc có diễn tiến sao thì hai người cũng không trở thành hai kẻ “tử thù”…
Hiện tại, em nên khôn khóe tạo một sự ổn thỏa tạm thời “bằng cách một mặt không dứt khoát hẳn với B, một mặt không lạnh lùng cũng không thân mật quá với C. Như thế sau này cả ba sẽ đỡ ngượng ngùng dù lúc đó tình của chị vẫn là Duyên của chị hay là Tình của chị mà Duyên đã về tay em….
Thanh Lan