(Thư bà A/……)
Quý độc giả thân mến,
Lần này TL xin trả lời vắn tắt một số thư của người lớn. Trước hết là thư của nữ độc giả A, nhờ TL cho ý kiến về chuyện chăn gối với người chồng (mới chắp nối) đã lớn tuổi.
TL không thể ghi hết các chi tiết ra đây, vì sợ người ngoài cuộc sẽ biết, nên chỉ viết đại khái: ông B là người có trình độ, hiểu biết, tính tình dễ chịu và rất rộng lượng, bà A cho rằng mình đã may mắn khi chắp nối với một người như thế. Điều ngạc nhiên và cũng là băn khoăn lo lắng duy nhất hiện nay của bà là ông B còn sinh hoạt vợ chồng thường xuyên, trong khi bà biết sức khỏe của ông không lấy gì làm sung mãn. Sự khó xử của bà A là cả hai đã không còn trẻ (bà hơn năm bó, ông hơn sáu bó) nên không biết vào đề như thế nào cho mình đỡ ngượng ngùng và cho ông B đừng tự ái…
Trả lời của Thanh Lan:
Bà A thân mến,
TL rất đồng ý và thông cảm với sự dè dặt, cẩn thận của bà, bởi vì tuy đề tài chăn gối không có gì xấu nhưng theo truyền thống Á đông, hầu như chẳng bao giờ những người ở vào tuổi của bà lại nêu ra trên mặt báo. Dĩ nhiên TL không cười mà còn cảm phục sự can đảm và thành thật của bà (có thể vì TL đã gặp hơi nhiều người đạo đức giả!). Dù sao TL cũng sẽ cố gắng kín đáo để đám trẻ (dốt tiếng Việt) không biết người lớn họ nói cái gì, và nhẹ nhàng để những độc giả lớn tuổi có đọc cũng không cảm thấy khó chịu.
Trước hết nói về tính cách thường xuyên của sinh hoạt vợ chồng, TL cho rằng không có một quy định rõ rệt nào căn cứ trên tuổi tác, vì cơ thể và sức khỏe mỗi người đều khác nhau; họa may chỉ có bác sĩ mới có câu trả lời. Cái kẹt là bà không thể dắt ông đi bác sĩ, còn nếu bà đại diện thì bác sĩ lại không đủ yếu tố để cố vấn.
Cho nên chỉ còn cách kín đáo theo dõi tình hình sức khỏe của ông B. TL nhấn mạnh: cần phải hết sức kín đáo, đừng bao giờ đặt câu hỏi, bởi vì nhiều khi ý của bà chỉ muốn tỏ ra lo lắng, chăm sóc cho ông B nhưng ông lại hiểu lầm rồi sinh ra tự ái, mặc cảm; từ đó có thể sẽ sử dụng thuốc thì thật là tai hại. Cứ để tự nhiên, chắc chắn một người vào tuổi của ông B thì phải biết tự lượng sức mình.
Ngày xưa ông cụ nào đó trong dòng tộc của bà cưới thiếp chưa chắc vì cụ còn phong độ như đám trai trẻ, mà có thể vì cụ bà sớm nguội lạnh hoặc hương sắc đã lạt phai nên cụ mới sinh tật bắt chước đám quan quyền, hoặc nhà giàu thời bấy giờ, chứ còn trên thực tế cụ ngần ấy tuổi thì bà thiếp trẻ cũng chỉ để làm kiểng hoặc hầu hạ, đấm lưng cho cụ nhiều hơn là phục vụ chăn gối; thế nhưng cụ cứ làm ra vẻ mình còn phong độ để cho đám hậu sinh nể sợ!
Về phần ông B của bà, TL cho rằng sự nhiệt tình quá mức của ông hiện nay do yếu tố tinh thần hơn là thể xác; ít nhiều cũng giống tâm lý các cặp vợ chồng mới cưới, sau một thời gian sẽ trở lại bình thường, điều độ mà thôi.
Cách duy trì thể lực cũng như tinh thần tốt nhất cho những cặp đang ở vào tuổi của bà và ông B là hai người nên có thêm càng nhiều sinh hoạt và thú giải khuây càng tốt: đi bộ, tập thể dục, tai chi, đi bơi, đi thư viện, học khiêu vũ (đừng sợ đám trẻ cười, họ còn nể là đáng khác!), v.v…
Nhưng dù sao chăng nữa, không khí vui vẻ thoải mái, sự hòa thuận giữa hai người vẫn là điều quan trọng nhất, vì thế bà cũng nên tùy cơ ứng biến, du di, Hơn nữa ông B là người hiểu biết, chắc hẳn cũng sẽ có những suy nghĩ đúng đắn, cho nên bà không cần phải bậm tâm nhiều quá. Và càng không nên thắc mắc về dư luận chung quanh, chỉ thêm nhức đầu, mệt óc, bực mình mà thôi.
Thanh Lan
Bát nước đầy vơi
(Em HV)
A, chồng của HV, về VN làm ăn cách đây mấy năm, sống không chính thức với một cô gái trẻ. Sau khi A biệt tăm, V ở đây cũng qua lại với một chàng trẻ tuổi độc thân (C). Gần đây bị thất bại trong thương trường (và có lẽ cả trong tình trường), A trở lại Úc. Ngay sau đó, C tự động dãn ra và cặp với một gái trẻ.
Trong nửa năm qua, A thường tới thăm con và cố gắng tỏ ra tự nhiên với vợ cũ (coi nhau như bạn). Lúc đầu A cũng muốn cho mọi chuyện qua luôn để nhìn về phía trước, nhưng càng về sau càng có ý muốn cùng A làm lại từ đầu (…em nhận thấy em cặp với C là muốn trả thù A cho bõ ghét chứ không phải em mê trai tới mức đó, C bỏ đi em không tiếc một chút nào…). V hỏi ý kiến TL.
– Em V thân mến,
Người ta ví von tình nghĩa vợ chồng như bát nước đầy, đổ rồi không thể hốt lại như cũ, là để nói lên những mất mát to lớn sau khi một trong hai người phạm phải lầm lỗi khó lòng tha thứ. Nhưng trên thực tế, khi cuộc sống tình cảm không được tốt đẹp như mong muốn, đã có không ít người chấp nhận vớt vát, chấp nhận bát nước vơi. Đặc biệt trong mấy chục năm qua, do hoàn cảnh đất nước (chồng bị đi học tập cải tạo, người vượt biên trước, kẻ đoàn tụ sau, v.v…), đã xảy ra không biết bao vụ bát nước đổ, nhiều khi đổ hết không còn lại một chút nào, vậy mà trong số đó có biết bao cặp đã hàn gắn lại và sống hạnh phúc cho tới nay.
Thành thử có thể nói khi chung sống trở lại sau cơn mưa, hạnh phúc còn được bao nhiêu phần trăm, có bền hay lại băm bảy hăm mốt ngày là tùy thuộc vào cách xử sự, thông cảm, hiểu biết và thiện chí của hai người chứ không phải do mức độ nặng nhẹ, phũ phàng của những chuyện đã xảy ra trước đây. Những kinh nghiệm của cuộc sống thực tế còn cho thấy nhiều khi một người (chồng hay vợ) mới chỉ để ý tới người khác mà nếu làm lớn chuyện cũng có thể đi tới tan vỡ, trong khi có những trường hợp nặng (chẳng hạn xảy ra đánh ghen) mà sau đó vẫn tiếp tục chung sống lâu dài.
Giữa em và A hiện nay, phía em coi như đã ổn: em muốn trở lại với A có nghĩa là em đã bỏ qua lỗi lầm cho A (mặc dù A là người gây ra mọi chuyện). Chỉ còn lại phía A, không hiểu trong đầu óc A đang nghĩ gì? Nếu dùng lý lẽ để suy luận thì A đang vừa hối hận về sự phụ bạc của mình trước đây, vừa đau khổ khi biết vợ mình đã qua tay người đàn ông khác, dù chỉ trong giai đoạn. Thêm vào đó là việc A bị trắng tay cho nên theo TL dù trong lòng rất muốn, có lẽ A cũng không dám mở miệng hay tỏ ý trước. Do đó, tất cả tùy thuộc vào em.
Theo TL, em nên dứt khoát càng sớm càng tốt để quyết định nối lại hay chỉ coi nhau như “người của quá khứ” (history), Trường hợp em muốn làm cao giá, bắt A phải mở miệng trước thì em cũng phải bật đèn xanh thì A mới dám mở miệng.
Căn dặn cuối cùng: nếu em và A ráp lại, sau này bằng mọi giá phải cố tránh nhắc tới C. Vẫn biết A là người có lỗi trước nhưng đàn ông ai cũng vậy, không có gì đau khổ cho họ bằng nhắc tới đệ tam nhân.
Thanh Lan