(Thư nam độc giả X/…)
Quý vị và các bạn thân mến,
TL trả lời thư nam độc giả X, một chàng độc thân già khó tính, đang phân vân lưỡng lự trước việc tiến tới hôn nhân. Vì trường hợp của ông X khá đặc biệt, TL chỉ xin tóm tắt trong vài hàng ngắn gọn:
Ông X, gần 50 tuổi, đang chuẩn bị tiến tới với A (một cô gái đẹp và khá trẻ so với tuổi của ông) thì khám phá ra A có một quá khứ không tốt; ông phân vân lưỡng lự vì (1) sợ A sẽ bị người quen nhận diện, và (2) sợ A có ngày ngựa quen đường cũ, tính nào tật nấy.
Ý kiến của Thanh Lan:
Ông X thân mến,
Khi TL gọi ông là chàng độc thân già khó tính thì không hề có ý chê bai mà chỉ để đối lại chàng độc thân trẻ vui tính, với mục đích nhấn mạnh về hoàn cảnh hiện nay của ông. Trong hoàn cảnh này, không một ai đủ tư cách để khuyên ông tiến hay lùi mà hoàn tùy thuộc vào sự suy nghĩ, cân nhắc, mức độ cam đảm liều lĩnh, cũng như tình cảm, sự say mê ông dành cho A. Riêng TL, vì ông đã hỏi, sẽ chỉ đưa một vài nhận định chung chung, coi như những gợi ý để giúp ông có một quyết định đúng đắn nhất.
Nói cách khác, khi lâm vào hoàn cảnh tương tự, mỗi người đàn ông có thể sẽ có một quyết định khác nhau, và đều dựa trên những nguyên nhân hợp tình hợp lý. Riêng trong trường hợp của ông, tính cách khó khăn trong việc quyết định đã giảm đi được một nửa vì BẢN THÂN ông đã chấp nhận bỏ qua quá khứ của A, và chỉ còn lại hai mối lo cho tương lai: người quen nhận diện A, và ngựa quen đường cũ.
Mối lo thứ nhất, TL chịu thua, không giúp ý kiến được. Bởi vì chính bản thân ông còn không biết mình sẽ phản ứng, giải quyết ra sao (khi A gặp người quen) thì nói gì tới người ngoài cuộc. Trong khuôn khổ hạn hẹp của trang báo, và cũng vì không thể trình bày hoàn cảnh của ông, TL chỉ có thể đưa ra hai trường hợp điển hình để ông so sánh với trường hợp của mình.
– Trước 1975, một sĩ quan say mê và lấy một cô tiếp viên trong quán rượu (người ta thường gọi một cách khinh miệt là ca-ve). Lấy nhau xong, hai người vẫn tiếp tục sống tại địa phương, dĩ nhiên ông sĩ quan (sau này lên cấp Tá) dư biết thiên hạ đàm tiếu, bạn bè cười chê sau lưng, nhưng một là vì ông quá cao thượng, hai là vì ông quá say mê cô vợ không phải nhà lành, ông cứ phớt tỉnh ăng-lê.
Vài năm sau, khi hai vợ chồng có được mấy đứa con và ngày càng hạnh phúc, thiên hạ không mấy ai bàn tán, dè bỉu nữa. Rồi những gì xảy ra sau năm 1975 đã cho thấy đá vàng: trong khi không thiếu bà vợ sĩ quan xuất thân con nhà gia giáo, sau khi chờ đợi 3 năm không thấy ông chồng cải tạo trở về, đã tìm bến khác, thì bà vợ xuất thân ca-ve của ông Tá kia chẳng những một lòng chung thủy mà còn dắt bầy con tình nguyện đi kinh tế mới, vừa để tránh những cám dỗ, những cạm bẫy ở thành thị, vừa để dùng khổ nhục kế lấy điểm nhà nước với hy vọng chồng sẽ sớm được thả về. Khoảng 6 năm sau, ông Tá được xum họp với vợ con.
Thú thực, khi gặp lại hai ông bà, TL mới thấm thía ý nghĩa của hai chữ đổi đời mà người Sài Gòn sử dụng sau năm 1975: trong khi ông Tá chỉ hơi hom hem và bạc hết mái tóc thì bà vợ cựu ca-ve xinh đẹp hấp dẫn ngày nào nay đã trở thành một bà già thực sự, không còn một chút dấu vết của hương sắc ngày xưa. Từ đó, TL đã thề sẽ không bao giờ dám đánh giá người khác qua quá khứ mà bản thân họ đã muốn quên.
– Gần đây hơn, sau khi một vị thái tử ở Âu Châu công khai hóa mối tình của mình với một cô gái nọ, báo chí đã phai phui ra việc cô ta trước kia từng là tình nhân của tay anh chị tội phạm nổi tiếng nhất nước. Thế nhưng kể cả những tấm hình được phố biến trên báo để chứng minh cũng không khiến ngài thái tử hủy bỏ lễ đính hôn và kết hôn với cô gái.
Hai trường hợp điển hình nói trên cho thấy đã có những người đàn ông cao thượng và can đảm. Phần ông, cao thượng đã có, nay ông chỉ cần tự hỏi mình có được sự can đảm như hai nhân vật nói trên hay không? Nếu không có, TL khuyên ông không nên tiến tới với A. Bởi vì trước sau cũng sẽ có người quen nhận ra A, và sớm muộn cũng sẽ đem quá khứ của A ra làm đề tài, lúc đó một là ông âm thầm chịu đựng đau khổ một mình, hai là A sẽ chịu chung hậu quả, ông có hối hận cũng đã muộn. Như vậy, thà đừng tiến tới thì tốt cho cả hai người.
Đó là lập trường của ông, kế tới là phương hướngcủa A: sẽ có ngày ngựa quen đường cũ hay không?
Cũng như câu hỏi thứ nhất, câu hỏi này TL không thể trả lời hoặc đoán già đoán non. Tuy nhiên, TL có thể trấn an ông như sau: trong những trường hợp tương tự, khó khăn về phần người đàn ông nhiều hơn là người đàn bà.
Viết một cách rõ ràng hơn là một khi người đàn ông có can đảm tiến tới thì triển vọng hạnh phúc, mười phần đã nắm trong tay được sáu, bảy. Bởi vì thứ nhất, đó là điều kiện tiên quyết, và thứ hai, đàn bà con gái thời nào cũng thế thôi, có được một cơ hội làm lại cuộc đời là mừng húm rồi, chẳng mấy ai dại dột quay trở lại con đường cũ. Hoặc nếu có người làm như thế, một phần cũng do người đàn ông. Thi dụ một cô gái từng làm nghề không đứng đắn lại lấy một ông chồng thuộc loại dân chơi, lấy vợ rồi, ông chồng vẫn tiếp tục chơi gái thì tuy tình nghĩa vợ chồng cũng có nhưng không có một sự ràng buộc về đạo đức, thành thử một khi nổi hứng hoặc gặp cơ hội, cô vợ cũng sẽ ăn vụng, và coi đó là chuyện bình thường!
Tới đây, TL xin đặt một câu hỏi đã khiến TL gọi đùa ông là một chàng độc thân già khó tính. Đó là: theo quan niệm của ông, vào thời buổi ngày nay, thế nào là một phụ nữ có quá khứ không tốt? Còn theo TL, nếu phân hạng chữ không tốt từ cao xuống thấp thì A ở mức thấp nhất. Nói là không tốt chỉ vì A đã trưởng thành, biết suy nghĩ phải trái, biết thế nào là tư cách cần có nơi một phụ nữ mà lại sống như thế, chứ còn nếu so với cô người mẫu từng làm việc trong escort agency trong vụ cầu thủ David Beckham, hoặc những cô gái thua bạc ở casino sẵn sàng nhảy dù để lấy tiền đánh tiếp, thì A của ông vẫn còn xứng đáng để gọi là một cô gái nhà lành. Rất có thể hoàn cảnh đã đưa đẩy A tới cuộc sống ba chìm bảy nổi như vậy, nhưng không thể nói là A đã bán body của mình.
Cuối cùng là việc đưa nhau đi xa, theo TL, có lợi mà cũng có thể có hại. Lợi trước mắt là không sợ gặp người quen, còn hại là khi đã chính thức trở thành vợ chồng, chung sống với nhau mà A vẫn phải mang mặc cảm vì quá khứ (nên mới phải chạy trốn) thì làm sao thoải mái, làm sao hạnh phúc trọn vẹn? Tốt hơn hết là nếu ông quyết định tiến tới với A thì nên để nàng toàn quyền quyết định đi xa hay ở lại.
Thanh Lan