Trả lời vắn tắt:
Say mê mù quáng
(Em A/…)
A, một người con trai có nhiều tài, khá thành công trong sự nghiệp nhưng từ trước tới nay chưa từng có người yêu thực sự (chưa thân mật). Gần đây, A quen B, một cô gái đẹp, rất quyến rũ và đã có nhiều boyfriend, biết thế nhưng A vẫn âm thầm say mê, và mơ tưởng đủ thứ. Nhiều lần A đã tự nhủ phải gạt bỏ hình ảnh B nhưng chưa bao giờ thực hiện được…
– Em A thân mến,
Tạm thời cô cứ tin rằng em xấu trai như em đã viết, nhưng như người ta thường nói trai tài gái sắc, em có nhiều tài, có sự nghiệp thì nếu muốn và cố gắng thì cũng phải kiếm được một người bạn lòng. Qua đọc thư, cô nhận thấy 2 nguyên nhân sau đây đã khiến em thất bại ngay từ lần đầu: (1) em bị những cô gái đàng hoàng từ chối vì em đòi các cô thể hiện tình yêu bằng sex, (2) em bị những cô gái dễ dãi từ chối bởi vì thường thường một khi đã dễ dãi thì họ phải chọn những chàng đẹp trai, hào hoa phong nhã.
Cô có thể chắc tới 99% thái độ hiện nay của B chỉ là đùa cợt, quyến rũ để hớp hồn em chứ chẳng có tình ý riêng tư gì đâu. Em đừng theo đuổi để rồi bị thất vọng ê chề. Em nên trở lại với thực tế, quen biết, tìm hiểu những người con gái bình thường và phải kiên nhẫn chứ đừng vừa đi chơi với nhau đôi ba lần đã vội vã đòi cô ta chứng tỏ tình yêu bằng hành động! Đa số phim ảnh, tiểu thuyết, thậm chí cả những gì bạn bè kể lại liên quan tới đòi sex của con gái chỉ là những câu chuyện hoang đường (myth), em đừng vội tin.
Về việc tìm bạn gái, đàn ông con trai ai mà không thích những người con gái đẹp và sexy, nhưng tùy hoàn cảnh, điều kiện cá nhân, có người sẽ được thỏa mãn có người không. Do đó, nếu em cứ tiếp tục say mê, mơ tưởng B mà không chịu trở về với thực tế, em sẽ ngày càng bị bế tắc. Ít nhất, nếu không gạt bỏ được hình ảnh của B, em cũng chỉ nên coi đó là người trong mộng, còn ngoài cuộc sống thực, em phải nhắm những người trong tầm tay.
Thanh Lan
Tình em duyên chị?
(Thư cháu X/…)
X có người yêu chính thức và công khai là Y. Gần đây, Z chị của X, đã có chồng nhưng chưa có con, ly dị và thường xuyên về nhà chơi, lúc nào cũng ăn mặc sexy. X để ý thấy Z ngày càng tỏ ra thân mật với Y nên rất lo sợ bởi vì cháu biết sức thu hút và tài chinh phục đàn ông của chị mình từ ngày chưa lấy chồng (mà cháu gọi là một man-eater). Cháu giật mình nhớ lại đã có những lần Z nhờ Y chở đi đó đây. X hỏi phải phản ứng ra sao?
– Cháu X thân mến,
Cháu viết đúng: nếu là người tây phương, cháu có thể nói thẳng với Z rằng Y là boyfriend của tôi, you đừng có lộn xộn, nhưng mình là người Á đông, có truyền thống tôn trọng người trên trong gia đình (cha mẹ, anh chị) thì cực chẳng đã mới phải làm như thế. Hơn nữa, theo những gì cháu kể thì chưa đủ để kết luận chắc chắn Z có ý định giành boyfriend của cháu mà nhiều khi Z chỉ muốn khoe những nét quyến rũ (sex appeal) của mình trước mặt người khác phái, bằng cớ là khi chưa biết Y, Z đã có thú ăn mặc sexy. Đàn bà con gái có nhiều người như thế chứ chẳng phải một mình Z.
Cháu không nên hỏi Y về chuyện gì đã xảy ra giữa hai người, bởi vì nếu thực sự đã có chuyện thân mật giữa Z và Y thì nếu Y chối, chưa chắc cháu đã tin, còn nếu Y nói sự thật thì như người tây phương thường nói you want the truth but you cant handle the truth, cháu sẽ là người bị gục trước tiên. Cho nên, cách giải quyết tốt nhất là cháu nên canh chừng, không bao giờ để cho Z và Y có cơ hội gặp nhau nữa khi không có sự hiện diện của cháu. Nếu Z không có tình ý gì với Y thì chẳng nói làm gì, còn nếu Z chỉ muốn have fun với Y, thì khi không còn cơ hội gặp riêng Y nữa, Z sẽ ngưng; ngược lại nếu Z có ý định chiếm đoạt người yêu của cháu thì sẽ phải ra mặt công khai, lúc đó cháu sẽ đối phó với Z như một người dưng, không cần phải nể nang gì cả.
Về câu hỏi làm sao để giữ Y, cô không thể trả lời những việc kín đáo (intimate) đó trên báo. Nhưng cho dù Z có nhiều kinh nghiệm với đàn ông, Z cũng thua cháu ở sự tươi trẻ, và chắc chắn Y phải biết so sánh một khi không thể bắt cá hai tay.
Cuối cùng, nếu vì một lý do nào đó mà cháu biết chắc chắn việc đó đã xảy ra giữa Y và Z, thì cũng đừng cho là the end of the world như cháu đã viết. Khóc thì khóc nhưng sau đó phải bình tĩnh: đừng làm um sùm, nếu cháu vẫn còn thương Y thì bỏ qua, nếu cháu không còn thương nữa, hoặc còn thương nhưng nghĩ rằng mình không thể bỏ qua thì chia tay là xong.
Đừng buồn nhiều vì chỉ thiệt thân mình, trong khi người ta cứ tỉnh bơ. Còn nói về con người của Z, nếu chuyện đó đã xảy ra, cô chỉ có thể giải thích là vì tâm lý thất bại trong tình yêu (chinh phục được nhiều người nhưng không bền thì không phải là một sự thành công) nên muốn phá người khác để trả thù đời, bất kể chị em. Cháu nên thông cảm, tha thứ.
Thanh Lan