(Thư cháu AVA)
Các bạn thân mến,
TL trả lời thư cháu AV, một người vợ trẻ muốn có con sớm nhưng bị chồng phản đối. Sơ lược nội dung thư cháu như sau:
AV, trên 25, lấy chồng (Y, đồng tuổi) được gần một năm. Cả hai đều có good job, trước khi lấy nhau đã có nhà cửa, xe cộ…
AV cứ tưởng hai người đã an cư lạc nghiệp thì sau khi cưới, việc có con là đương nhiên, không dè Y lại cho biết mình không muốn có. Từ đó, AV có cảm tưởng mình chỉ là một girlfriend không hơn không kém, rồi xảy ra bất hòa nhiều lần. Sau đó, Y đã nói với AV rằng mình cũng đồng ý có con nhưng phải đợi vài năm nữa, vợ chồng cùng làm việc tối đa để có một số vốn khá khá rồi hãy có con thì mới có thể yên tâm. Y cũng nói rằng mình đã dứt khoát như thế, và sẽ không thay đổi ý định, nên AV đừng đem chuyện này ra bàn nữa…
Thưa cô, cháu thiệt tình rất buồn. Bạn bè, chị em của cháu đều đã có con, gia đình họ rất hạnh phúc, nhìn lại mình cháu thấy cháu lấy chồng mà cũng không khác chi ngày còn độc thân. Cháu cứ thắc mắc nếu Y không muốn có con thì lấy vợ làm chi, nhưng cháu không muốn hỏi thẳng Y vì chắc chắn sẽ gây thêm căng thẳng.
Việc Y nói cháu chờ vài năm, trong lòng cháu nghĩ rằng Y chỉ nói cho xong chuyện chứ không thực lòng muốn có con đâu, vài năm nữa Y cũng vẫn nói chưa ổn định tài chánh thì lúc đó cháu sẽ phản ứng ra sao?
Cháu không biết nhưng có thể đi tới chia tay vì hiện nay cháu đã bắt đầu cảm thấy chán chuyện vợ chồng ngủ chung chứ không còn hứng thú như hồi mới cưới nữa. Mới hơn 10 tháng mà đã như thế, làm sao cháu chịu đựng được thêm mấy năm nữa đây? Cô có ý kiến gì hay để khuyên cháu không?…
Ý kiến Thanh Lan:
(Thành thật xin lỗi quý độc giả trước về việc chú thích một số tiếng Anh, không ngoài mục đích cho cháu AV hiểu trọn vẹn)
Cháu AV thân mến,
Với cặp mắt khách quan thì những gì xảy ra trong hơn 10 tháng chung sống đầu tiên giữa cháu và Y, cô cho rằng cháu không nên vội bi quan, chán nản và nghĩ những điều không tốt về Y.
Thứ nhất, cháu đã nghĩ sai khi cho rằng người con gái nào một khi chấp nhận lấy chồng cũng đều muốn có con ngay. Từ căn bản sai đó, đương nhiên cháu cho rằng Y sai (vì không nghĩ giống cháu).
Khi cô viết như thế, hoàn toàn không có nghĩa là cô bênh vực Y, khen Y, mà chỉ muốn khuyên cháu nên từ từ để nhận xét, để biết rõ ý định của Y rồi hãy phán đoán, chê trách. Bởi vì thời gian 10 tháng theo cô là quá ít, chưa đủ để nhận ra hết những ưu khuyết điểm của nhau, nói tới những dự tính, những thay đổi trong tương lai xa vời. Tóm lại, những gì cháu nhận xét, phê bình về con người của Y, cô cho là 50-50. Bởi vì cùng với những biểu hiện cháu đã mô tả trong thư, Y có thể là một trong hai mẫu người trái ngược sau đây:
– Y là người chồng biết lo xa, muốn gia đình có một tương lai bảo đảm: vợ yên tâm nuôi con chứ không phải lo lắng về tiền bạc, con cái có đủ mọi điều kiện để ăn học thành tài.
– Y là người đàn ông coi trọng vật chất một cách quá đáng. Nếu chỉ ham tiền mà thôi thì không có gì đáng nói, đáng lo ngại, nhưng thông thường những người coi vật chất trọng hơn tinh thần thì không chỉ ham tiền mà còn ham lợi nói chung, trong đó có cả ham sắc. Không hẳn là bỏ vợ con nhưng rất dễ phản bội bởi vì họ chỉ cho chuyện ngoại tình ấy là một hình thức đắc lợi, nghĩa là hưởng càng nhiều càng tốt.
Nếu lạc quan, người ta có thể liệt Y vào trường hợp thứ nhất, nhưng nếu bi quan người ta sẽ cho rằng Y thuộc trưiờng hợp thứ hai. Đàng nào nghe cũng có lý, thật khó mà đoán.
Nhưng riêng cháu đã là vợ Y thì không nên, và không có quyền bi quan. Như cô đã viết ở trên, thời gian chung sống 10 tháng là quá ngắn để có thể phán đoán con người Y cũng như đưa ra những dự kiến trong tương lai.
Tai hại trước mắt là cháu đã cảm thấy bớt hứng thú trong chuyện thân mật giữa vợ chồng. Nếu cháu thờ ơ ngay từ đầu thì đó là bản chất nhưng trước kia hứng thú mà nay hững hờ thì thật là nguy hiểm. Viết ra thì hơi trắng trợn (explicit) nhưng thực tế là vì trời sinh mỗi người một bản tính, rất khó lòng hòa hợp 100%, và chỉ có trong lãnh vực sex mới hy vọng đồng vợ đồng chồng. Vậy mà cả đến quan hệ thân mật ấy cháu cũng thờ ơ thì tương lai hạnh phúc vợ chồng thật bấp bênh. Có thể nói cháu đang đứng trước nguy cơ tan vỡ và cần phải có biện pháp cứu vãn ngay từ bây giờ. Sau đây cô đưa ra vài gợi ý:
– Khi vợ chồng thân mật, cháu phải tạm quên đi mọi nỗi ưu tư, buồn phiền, chán nản để có thể hưởng trọn hạnh phúc chăn gối giữa vợ chồng (trong các sách hướng dẫn tình dục vợ chồng của người tây phương, người ta còn khuyên nên nghĩ tới những dirty things để tạo cảm hứng – không có gì wrong cả!)
– Để tránh buồn chán (vì chưa có con) cháu không nên để cho đầu óc mình rảnh rỗi một phút nào, vì thế phải tìm những nguồn vui thanh tao, lành mạnh để khỏa lấp, như đọc sách, nghe nhạc. Nếu cháu thưởng thức được nhạc nhẹ (easy listening), nhạc thính phòng (chamber music) hay bất cứ loại nhạc cổ điển nào thì không còn gì bằng, bởi vì đó chính là những loại nhạc mà các chuyên gia tâm thần đã sử dụng để giúp con người trấn tĩnh nội tâm (calm down) hoặc cảm thấy yêu đời và hy vọng hơn. Cháu cũng có thể chọn một môn hoạt động thể xác nào đó, như đi gym hoặc bơi lợi, vừa có lợi cho cơ thể vừa thoải mái tâm hồn.
– Nếu muốn, cháu chỉ có thể tâm sự với gia đình Y và những người bạn thân đã có chồng + con, chứ không nên tìm nguồn an ủi nơi đám bạn gái độc thân bởi vì việc ấy chỉ mang lại những kết quả tiêu cực (negative), và nhất là không nên quên sầu bằng cách trở lại với những party, đàn đúm của đám bạn này. Bởi vì lề lối và môi trường sinh hoạt của họ không còn thích hợp với một người đã có chồng như cháu.
* * *
Vì cháu và Y còn tương đối trẻ, cô khuyên cháu nên dung hòa, tức là cho Y một cái hạn: tuổi ba mươi. Từ nay tới khi hai cháu 30 tuổi cũng còn hơn 4 năm nữa, tức là quá đủ để Y và cháu tạo một số vốn kha khá. Tuổi 30 cũng là hạn định các nhà khoa học đưa ra cho các cô gái muốn sanh con một cách tốt đẹp và an toàn; điều này Y không thể phủ nhận.
Vậy nếu không có gì thay đổi, vừa bước sang tuổi 29 là cháu phải thông báo cho Y biết Its time!. Nếu tới lúc đó Y vẫn còn tìm cách thoái thác, cháu có thể đi tới kết luận Y không muốn có con. Thời buổi này cũng không thiếu những cặp vợ chồng không có con mà vẫn sống hạnh phúc lâu bền. Bởi vì họ đồng vợ đồng chồng.
Cháu và Y không đồng thì sẽ rất khó mà chung sống suốt đời trong cảnh vợ chồng son. Lúc ấy cháu có toàn quyền quyết định.
Nhưng vẫn còn mấy năm nữa, thôi thì cháu cứ yên tâm sống cho hiện tại đi. Biết đâu chính vì vợ chồng hạnh phúc hòa hợp vui vẻ mà Y lại thay đổi ý định sớm hơn hạn kỳ?!
Thanh Lan