(Thư cháu H)
Các bạn thân mến,
TL trả lời vắn tắt hai lá thư, trước hết là thư của cháu H, một cô gái có khá nhiều điều kiện nhưng vẫn cô đơn. Sơ lược nội dung thư như sau:
H, trên 25 tuổi, có good job, nhan sắc khá, ngoại hình đẹp, tính tình dạn dĩ, giao kết rộng…, tóm lại là có nhiều điều kiện và goodwill để có bạn trai thực tâm muốn đi tới hôn nhân, nhưng cho tới nay cô đơn vẫn hoàn cô đơn. H viết rằng không hiểu vì nguyên nhân gì, những người con trai mà H quen biết, tìm hiểu, có khi đi chơi với nhau cả mấy tháng trời, cuối cùng lại chấm những cô bạn thua kém mình về mọi mặt, và có trường hợp đã tiến tới hôn nhân tốt đẹp!…
H không thấy mình có khuyết điểm gì, bạn bè và người quen cũng không chê H về điểm này điểm khác. Như vậy có phải H có số lận đận tình duyên hay là chỉ vì không biết cách thu hút con trai? Muốn thu hút phải làm sao?
Trả lời của Thanh Lan:
Cháu H thân mến,
Vì không được tiếp xúc với cháu, cô không thể có câu trả lời chính xác về nguyên nhân thực sự khiến cháu cháu tới nay vẫn còn cô đơn. Nhưng ít nhất cô cũng có thể viết rằng không hẳn là cháu có số lận đận tình duyên. Bởi vì người ta thường dùng mấy chữ đó cho những cô gái đã nhiều lần cặp kè sâu đậm, có khi đã đính hôn mà cuối cùng không thành đôi, hoặc những người phải trải qua nhiều cuộc hôn nhân mà không phải lỗi của mình. Trong khi cháu thì cùng lắm mới chỉ đi chơi với chàng A, chàng B trong vài tháng trời và chưa hề tỏ tình với nhau.
Cho nên, vì cháu đã khẳng định mình không có khuyết điểm gì, cô chỉ biết tập trung vào yếu tố không biết cách thu hút con trai mà cháu đã đưa ra.
Trước hết, cháu phải hiểu một cách chính xác: sức thu hút không chỉ do nhan sắc, ngoại hình hoặc cách ăn mặc hấp dẫn, điệu bộ lả lơi khiêu khích (flirting), mà còn do cách nói chuyện, sự duyên dáng, và cả sự hiểu biết, tế nhị của người con gái nữa. Thí dụ như trong trường hợp của cháu, tất cả những ưu điểm mà cháu đã kể ra trong thư dù là khá nhiều nhưng chỉ giúp cháu có nhiều dịp gặp gỡ, quen biết bạn trai, hoặc khi một chàng trai gặp cháu và mấy cô bạn cùng một lúc thì sẽ nhắm cháu trước, nhưng sau khi đã quen biết rồi, tới giai đoạn gần gũi, tìm hiểu thì lúc đó sự duyên dáng, hiểu biết, tế nhị trở nên quan trọng hơn.
Vì thế mới có nhiều cô gái (chứ không phải chỉ một mình cháu) có trình độ, sự nghiệp, nhan sắc, ngoại hình và thiện chí (goodwill) trong việc tìm bạn trai mà thất bại, trong khi những cô gái thua sút lại thành công!
Bên cạnh đó, khi muốn tìm hiểu để yêu nhau lâu dài (dù tiến tới hôn nhân hay không), người ta còn chú ý tới tâm hồn, cho nên trong tiếng Anh người ta hay dùng chữ soulmate để mô tả một người yêu hay bạn đời hòa hợp, đồng điệu tới mức tuy hai mà một.
Tóm lại, theo cô thì muốn thu hút con trai với mục đích có cơ hội tìm hiểu để tiến tới xây dựng lâu dài, người con gái cần những thứ sau đây: nhan sắc, ngoại hình – sự duyên dáng, khôn khéo và hiểu biết (common sense) – và một tâm hồn đáng quý. Dĩ nhiên, không phải trường hợp nào cũng bắt buộc phải có đủ mọi thứ nói trên, nhưng nói chung, càng có nhiều thứ càng dễ thành công. Vậy nếu đem so với những gì cháu đã kể ra thì cháu còn thiếu sự duyên dáng, hiểu biết, tế nhị và tâm hồn – hoặc cháu có nhưng không kể ra, hoặc chính cháu cũng không biết là mình có. Vậy cháu hãy tự kiểm điểm xem thực sự mình còn thiếu những thứ gì. Những thiếu sót đó tuy không thể soi gương để tìm ra, nhưng cũng có cách, với điều kiện mình phải biết phục thiện chứ đừng cho mình là nhất, hoặc lúc nào cũng đúng.
Chẳng hạn sự duyên dáng, tế nhị và hiểu biết, mỗi lần sau khi tiếp xúc, trò truyện hoặc đi chơi với người con trai mà cháu muốn tìm hiểu, về nhà cháu phải bình tâm nhớ lại từng câu nói, hành động và cách xử thế của mình, để nhận ra những vô duyên, thiếu sót, thất thố (không giống ai) của mình, nếu có. Đó là phương cách tự sửa mình (self-improve) tốt nhất, bởi vì kinh nghiệm cho thấy nếu nhờ người khác nhận xét, hoặc đợi họ phê bình, chúng ta sẽ rất dễ bị chạm tự ái và có thể sẽ không chấp nhận sửa sai.
Cuối cùng nói về tâm hồn thì cô không có ý kiến gì cả, bởi vì chúng ta có thể điệu bộ bề ngoài chứ không thể giả dối cả trong tân hồm. Cho nên hợp thì hợp, không thì thôi chứ không nên đóng kịch để có một sự hòa hợp, đồng điệu giả tạo.
Thanh Lan
Được ăn ca, ngả về không
(Em X/…)
X có chồng de facto (A), không có con. X chấp nhận sống de facto vì X yêu A vô điều kiện, và A nói rằng cả hai đã khá lớn tuổi và đồng ý không có con, thì làm đám cưới hay không làm cũng không có gì khác.
Gần đây, A lén lún đi lại với một người đàn bà khác (B, single mum). X vô cùng đau khổ, muốn điên vì ghen nhưng vẫn không dám nói chuyện thẳng với A, vì X nghĩ rằng nếu lỡ A chỉ cặp với bà B với tính cách giai đoạn mà vội chia tay thì sau này sẽ ân hận, nuối tiếc…
Em X thân mến,
TL rất hiểu sự say mê mà em dành cho A cũng như tin rằng lần đầu tiên trong đời, em đã được hưởng hạnh phúc trọn vẹn trong mấy năm qua. Tuy nhiên, vì em cũng nói rằng hiện nay em đang vô cùng đau khổ và không biết mình có tự chủ được phản ứng hay không, TL cho rằng em phải nói chuyện thẳng với A.
Điều quan trọng là cách nói: nên nhỏ nhẹ xác định tình yêu vô điều kiện của mình dành cho A, nhưng đồng thời phải cương quyết không chấp nhận việc A cùng một lúc có hai người đàn bà. Nếu A yêu em tới mức có thể chấm dứt với bà B thì A sẽ chấp nhận chấm dứt ngay, bằng không thì thà chia tay chứ em không nên chờ đợi. Bởi vì biết đến bao giờ A mới chấm dứt với bà B, và sau đó em có bảo đảm A sẽ không cặp với một bà C nào khác, hoặc biết đâu sẽ còn cả bà D, bà E nữa?!
Tóm lại, với một người có khả năng yêu nhiều người như A, em phải chấn chỉnh càng sớm càng tốt, cho dù phải chấp nhận được ăn cả, ngả về không. Trường hợp em không làm được thì TL phải nhận xét em là người lụy vì tình.
Xưa nay cũng có không ít người lụy vì tình, chấp nhận tất cả. Nhưng cũng phải nói thêm, kết cuộc tới với họ thường không tốt, nếu không muốn nói là bi thảm.
Thanh Lan