Hỏi và giải đáp 273: Tuổi 40

22 Tháng 8, 2017 | Uncategorized
Hình minh họa: Reuters

TL góp ý kiến với em V, một cô gái sắp bước vào tuổi 40 nhưng vẫn chưa ‘yên bề gia thất’. Tóm tắt nội dung thư của em như sau:

Từ ngày bước vào đời, V đã có số tình duyên lận đận, cứ thích chàng nào là lại bị người khác ‘phỗng’ mất. Trong khi đó những người theo đuổi V thì người nào cũng dưới trung bình! Quay đi quay lại, mười mấy năm đã trôi qua, bạn bè đa số đã có con lên trung học mà V thì vẫn kéo dài cuộc sống ‘single girl’.

…Trước kia đọc lời khuyên của chị dành cho những cô gái ế muộn, em đã thử đủ mọi cách để tìm đối tượng ở Úc, bất kể chủng tộc, giai cấp nhưng không có kết quả. Có thể là vì em tuy ế chồng nhưng vẫn đòi hỏi điều kiện trình độ. Bởi vì theo sự suy nghĩ của em, tình yêu có thể tới sau nhưng ngay từ đầu đã phải có sự nể phục, mà đối với em đó là điều bắt buộc…

Gần đây, do sự khuyến khích của bạn bè, em thử ‘ta về ta tắm ao ta’, tức là nhắm vào các đối tượng ở trong nước. Khỏi vần viết ra dài dòng, chị TL cũng thừa biết từ trước tới nay đã có hàng trăm hàng ngàn câu chuyện không vui, không có hậu liên quan tới các cuộc hôn nhân giữa người hải ngoại và người trong nước. Em là người biết suy nghĩ, nhận xét chứ không a-dua theo dư luận. Em đã tự mình tìm hiểu và hiện nay có được hai ‘mối’: một chàng 40 tuổi, có trình độ, mặt mũi sáng sủa, dân Sài Gòn chính gốc, chỉ kẹt một cái là thấp hơn em (giống như chuyện tình Tom Cruise – Nicole Kidman ấy mà!); một chàng gần 45, không biết trình độ học vấn tới đâu nhưng hiện rất thành công trên thương trường, diện mạo ngoại hình lại hơn hẳn chàng 40. Anh chàng sau này người ở phía ngoài…, sau 75 mới vào sống ở Sài Gòn. Em dự tính vào mùa đông này sẽ về VN gặp mặt cả hai anh chàng (dĩ nhiên họ không biết em bắt cá hai tay). Chị TL có kinh nghiệm gì hay lời khuyên bảo gì cho em hay không?

Ý kiến Thanh Lan:

Em V thân mến,

TL rất thích lối viết thư thành thật, không màu mè của em. Tuy nhiên, thành thật và không màu mè không phải lúc nào cũng có lợi, nhất là trong bước đầu quen biết giữa trai gái. Tuy em không viết rõ nhưng TL cũng hiểu đại khái là những chàng trai mà em thích nhưng bị người khác ‘phỗng’ mất, không hề biết rằng em thích họ, hoặc chỉ coi em như bạn bởi vì em cũng coi người ta như bạn!

Trên thực tế, đối với những cô gái chưa kiếm được chồng, chưa tìm được người yêu, quá thành thật và không chịu màu mè là thất lợi. Nhưng dù sao, đó cũng là chuyện đã qua, bây giờ nói chuyện hiện tại và tương lai. Thực tình, TL rất ngại cho ý kiến bởi vì em chưa về VN gặp hai anh chàng (A và B) lần nào, thì một khi TL cho ý kiến, ít nhiều cũng tạo ra những định kiến, khiến nhận xét của em sau đó có thể sẽ mất tính cách vô tư.

Tuy nhiên, vì em đã gần 40 tuổi, trừng trải lăn lộn cũng nhiều, cho nên TL tin rằng em sẽ đủ bản lãnh để tự quyết định, và quyết định đó không nhất thiết phải dựa trên ý kiến của TL.

Vậy theo TL, muốn so sánh giữa hai anh chàng (A và B, em phải so sánh qua 3 tiêu chuẩn (criteria): trình độ, ngoại hình, tính tình.

Tính tình thì chỉ sau khi gặp nhau, em mới có thể nhận xét, và hợp hay không hợp là hoàn toàn do suy nghĩ của enm, TL không thể cho ý kiến.

Như vậy còn lại trình độ và ngoại hình. Bởi vì em đã coi trình độ là điều kiện tiên quyết thì trong trường hợp này, rõ ràng là A hơn B. Kế tới là ngoại hình, A có mặt mũi sáng sủa nhưng thiếu chiều cao, mà em lại đặt nặng chiều cao nên sẽ có sự so đo hơn thiệt.

Nhưng bởi vì em đã yêu cầu cho ý kiến, TL khuyên em không  nên quá đặt nặng việc nàng cao hơn chàng. Thời buổi ngày nay, nhiều khi nam nữ không còn sử dụng hai ‘anh – em’ trong cách xưng, gọi nữa thì ai cao hơn ai cũng được. Cả đến Đông cung Thái tử Nhật còn lấy cô vợ cao hơn mình thì nói gì tới phó thường dân? Còn cặp Tom Cruise – Nicole Kidman sở dĩ báo chí, dư luận cứ đề cập tới sự chênh lệch chiều cao giữa hai vợ chồng là bởi vì tự cuộc hôn nhân của họ đã có trouble (lợi dụng lẫn nhau) ngay từ đầu rồi!

Yếu tố thứ hai khiến TL không có thiện cảm nhiều với chàng B là vì anh chàng làm nghề chạy áp-phe. Đồng ý rằng một người môi miếng khi hành nghề chưa chắc đã môi miếng trong tình cảm, nhưng người đối diện rất khó mà biết được lúc nào họ thành thật, lúc nào họ môi miếng. Vì thế, em phải cẩn thận khi tiếp xúc, nhận xét B.

Dĩ nhiên, trên đây TL chỉ muốn nói tới sự khó khăn khi nhận xét chứ không có chủ ý khẳng định tất cả những người làm nghề chạy áp-phe đều không đáng tin tưởng.

Nhưng nói gì thì nói, vấn đề quan trọng vẫn là tìm hiểu tính tình của nhau và cũng không thể không nói tới ‘chemistry’, tức là sự hòa hợp tự nhiên, không có gì giải thích được, và đôi lúc cũng không chống cưỡng được.

Cuối cùng, TL cũng muốn căn dặn em thêm một điều: dù nghiêng về phía chàng nào, khi chưa có quyết định chính thức, dứt khoát không nên tiết lộ về tài sản của mình. Bởi vì nếu em tiết lộ, người nào tự ái có thể sẽ e ngại, còn người nào có ý tưởng đào mỏ sẽ tìm mọi cách để thành công cho bằng được.

 

Thân mến,
Thanh Lan