Hình minh họa: Reuters TL trả lời thư em TX, một cô gái đã sắp bị xem là ‘gái già’ nhưng vẫn chưa thể quyết định chuyện trăm năm. Tóm tắt nội dung thư của TX như sau:
TX, trên 30, đã trải qua khá nhiều mối tình – trong sạch cũng có mà thân mật cũng có – nhưng vẫn chưa tìm được một người ‘bạn đời’ vừa ý. Người có trình độ thì không hợp tính, người hợp tính thì lại có khuyết điểm về ngoại hình, người hợp tính và có ngoại hình thì lại thiếu tư cách, người có tư cách và bảnh trai thì lại lười biếng, người bảnh trai và chăm chỉ thì lại bắt cá hai, ba tay, v.v…
Hiện nay TX đã quá mệt mỏi chạy theo những mối tình không đoạn kết, và ‘đứng trước ngưỡng cửa của tuổi bị xem là gái già’, nên hỏi ý kiến TL:
Trong số những người đàn ông ‘không perfect’, nên chọn người nào?
Ý kiến Thanh Lan:
Em TX thân mến,
Lá thư của em mang nội dung không lấy gì làm vui vẻ nhưng TL đọc rất thích thú, vì sự thành thật của em.
Đi vào việc góp ý kiến, TL đưa ra nguyên tắc lựa chọn sau đây: loại dần những anh chàng mà em không thích. Tương tự như trong những cuộc thi hoa hậu, tuyển người mẫu, ban giám khảo không thể chọn ngay một cô đẹp nhất, lý tưởng nhất, mà phải loại dần, từ vòng 1 qua vòng 2, vòng 2 qua bán kết, rồi mới tới chung kết.
Muốn thực hiện việc này, em phải liệt kê ra những gì mà mình ghét nhất nơi người đàn ông mà mình sẽ phải CHUNG SỐNG LÂU DÀI. TL nhấn mạnh mấy chữ ‘chung sống lâu dài’ là để em phân biệt với việc lựa chọn partner để dung dăng dung dẻ, hoặc một boyfriend trừng trải để ‘having sex’.
Người ta thường nói ‘yêu nhau không phải chỉ nhìn nhau mà còn phải cùng nhìn về một hướng’; hai chữ ‘nhìn nhau’ trong câu này có thể giải thích nhiều cách khác nhau, nhưng mấy chữ ‘cùng nhìn về một hướng’ thì đã quá rõ ràng, dứt khoát: có thiện chí xây dựng.
Dĩ nhiên, bên cạnh thiện chí, em cũng đòi hỏi một số điều kiện khác, chẳng hạn trình độ phải tương đối, tính tình đừng ‘chỏi’ nhau, hoặc đừng xí trai quá, v.v… Nhưng, như TL đã viết ở trên, em không thể đem tất cả lên bàn cân một lượt rồi so sánh lựa chọn, bởi vì em sẽ hoa mắt, nhức đầu, khi đánh giá tới người thứ tư thì đã quên mất anh chàng số một, số hai được những điểm nào, mất những điểm nào!…
Vì thế phải chọn từ dưới chọn lên, tức là loại dần.
Nhưng loại ai trước?
Theo TL, sự trung thành và tôn trọng lẫn nhau là điều kiện cần thiết nhất để chung sống lâu dài, cho nên trước tiên em phải loại những anh chàng đa mang, bắt cá hai, ba tay. Cho dù về những mặt khác, họ có vượt trội tới đâu em cũng không nên luyến tiếc.
Thực tế cuộc đời cho thấy một số cô gái đã ‘lụy’ vì tình, chấp nhận tất cả mọi sự thiệt thòi, chấp nhận thói trăng hoa, tật đa tình của chàng trai với mục đích để ‘được ở bên chàng’. Tuy nhiên, những cuộc chung sống như thế rất khó lòng kéo dài, và trong nhiều trường hợp, hậu quả rất tai hại.
Thứ đến là loại những anh chàng thiếu tư cách, bởi vì khi chung sống lâu dài, bên cạnh tình yêu và thiện chí xây dựng, chúng ta còn phải dành cho nhau một sự tôn trọng tối thiểu. Con người ai cũng có cái tốt và cái xấu, nhưng thiếu tư cách thì dứt khoát không thể chấp nhận được! Trong trường hợp của em, chàng A khoe khoang ‘thành tích tán gái’ chỉ là thích ‘nổ’, là xấu; nhưng chàng B nói xấu cô gái kia để biện minh cho việc chia tay, là thiếu tư cách!
Kế tiếp, phải loại những chàng không hợp tính tình một chút nào, bởi vì chung sống mà luôn xung khắc nhau thì làm sao hạnh phúc!
Bây giờ em còn lại những ai? Có thể là những anh chàng thua kém trình độ, không bảnh trai, hoặc lười biếng, v.v…
Bởi vì em đã sắp thành ‘gái già’ mà lại nhất định lấy chồng chứ không thể sống độc thân, em không còn cách nào khác hơn là lựa chọn một trong những người nói trên. TL không thể thay em để lựa chọn mà chỉ có thể viết đại khái: giữa hai anh chàng thua kém trình độ và không bảnh trai, em hãy chọn người nào có nhiêu thiện chí xây dựng hơn, hoặc nếu anh chàng lười biếng lại yêu em hết mình, thì cũng OK, bởi vì em sẽ sử dụng tình yêu làm ‘động lực’ thúc đẩy anh chàng cố gắng hơn!
Nói tóm lại, trong hôn nhân, thiện chí xây dựng là quan trọng nhất. Ông bà mình ngày xưa lấy nhau do mai mối, sắp đặt mà vẫn sống hạnh phúc một đời chính là nhờ thiện chí ấy, cho dù trong nhiều trường hợp thiện chí này lúc đầu hoàn toàn do miễn cưỡng (bắt buộc)!
Và thiện chí cũng là câu trả lời cho những thắc mắc: tại sao chàng A xí trai lấy cô B xinh đẹp, chàng C tầm thường lấy cô D bằng cấp đầy mình, chàng G cứ tà tà trong khi cô H đầu tắt mặt tối… mà vẫn hạnh phúc, lâu bền!
Họ là những người cùng nhìn về một hướng!
Thân mến,
Thanh Lan